Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 39: Em yên lặng chút đi, đừng nói chuyện nữa



Tiểu Bánh Bao sau khi biết được Kỳ Tích Noãn Noãn là gì thì liên tục lảm nhảm bên tai Mục Vãn Vãn.

"Em nói xem em có tiền mua lắm quần áo như thế, sao lại không mua nổi một bộ skin hả? Tội nghiệp mấy tướng đó ngày nào cũng theo hầu hạ em!"

Mục Vãn Vãn cười ra tiếng, không trả lời anh ta, chọn tướng cho mình.

Hồi đầu cô chơi Kỳ Tích Noãn Noãn là do Lâm Cửu ép—— xém tí nữa là kề dao vào cổ cô luôn rồi. Khi đó người chơi Noãn Noãn vẫn còn chưa nhiều, Lâm Cửu ngày nào cũng bắt cô phải tặng thể lực. Mà cô là kiểu người đã chơi game là chơi hết mình, nếu không thì còn gì vui nữa.

Trong Noãn Noãn, độ sưu tầm trang phục càng nhiều thì càng ngon, vì thế cô chăm chỉ online cày game mỗi ngày, thậm chí còn siêng hơn cả Lâm Cửu.

Số kim cương tích mỗi ngày đã nhiều rồi, tính kĩ lại thì cô đúng thật là chẳng bỏ ra bao nhiêu tiền vào game này, Lâm Cửu đã lên đến Vip 15 cao quý còn cô vẫn chỉ là một Vip 6 nhỏ bé đáng thương.

[Lầu 1 có bệnh à?]

[Lầu 1???]

Hồi thần lại thì thấy một đồng đội đang chat liên tục, Mục Vãn Vãn liếc nhìn, lầu 1 là mình mà.

Cô khó hiểu trả lời lại một dấu hỏi chấm.

[......Đậu xanh, là chị Wan à? Xem như em chưa nói gì, chị cứ chơi đi, cứ chơi đi.]

Mục Vãn Vãn giờ mới nhìn rõ—— Vị trí phụ của cô là đường trên.

Mà tướng cô chọn lại là Jhin.

[TS. Wanwan: Bạn biết chơi Jhin không? Hay bạn lấy Renekton đi, chúng ta đổi.]

[Chị biết chơi đường trên không...]

[TS. Wanwan: biết.]

Thật ra vị trí cô chơi tệ nhất chính là đường trên, chả biết hôm nay bị sao, vị trí phụ lại trúng ngay đường trên, phải biết là bình thường mọi người đều giành nhau cái vị trí này cả đấy.

Cô tra thông tin của người đồng đội này, mấy trang mà chỉ có đúng ba ván chơi đường trên, trong đó có một ván Teemo và một ván Morgana đường trên, thông số lại còn rất...thảm nữa, vì thế cô tự giác đảm đương cái vị trí này.

......Kết quả nhận ra cô đã đánh giá mình quá cao, so với Teemo và Morgana của đồng đội, có lẽ con Renekton của cô còn kinh dị hơn nữa, lại thêm cô hay thích chơi ép đường, mới mười phút, đã bị rừng gank chết hai lần.

[Jhin: chị ơi chị gồng lên xíu đi.]

[TS. Wanwan:......ừm.]

Lúc này, hỗ trợ Janna của đội cô lên tiếng.

[Người yêu cũ đi đời tối qua rồi: ván này chúng ta thắng nổi không đây, tôi không muốn thua đâu.]

[Orianna: được, đánh chậm thôi, Wanwan lên tí giáp đi.]

[Jhin: thắng thua nhẹ tựa lông hồng, ha ha.]

[Người yêu cũ đi đời tối qua rồi: nhưng mà đường giữa với rừng bên kia là thằng bồ cũ của tôi và con tiểu tam.]

[Mọi người:............]

Câu này vừa xuất hiện thì người chơi đội bên kia cũng lên tiếng.

[(Tất cả mọi người) Rồi rồi rồi anh đến liền đây: tiểu Vưu, tên acc của cô quá đáng rồi đấy!]

[(Tất cả mọi người) Người yêu cũ đi đời tối qua rồi: ĐCMM.]

[(Tất cả mọi người) Không gank giúp em thì chia tay: con gái mà sao ăn nói thô tục thế?]

[(Tất cả mọi người) Người yêu cũ đi đời tối qua rồi: chửi mày tao còn ngại mất sức đấy, ngậm mồm lại đi nhé.]

[(Tất cả mọi người) Không gank giúp em thì chia tay: đây là game, đứa nào thua đứa đó ngậm mồm, hiểu chứ?]

Mục Vãn Vãn lập tức ngồi thẳng dậy.

Cô xoay người hét lên: "Hổ ca!!"

"Hả?" Hổ ca đang ngồi khoanh chân chờ tìm trận, "Sao đấy?"

"Mau qua đây, giúp em đánh ván này."

Hổ ca ngạc nhiên: "Anh đánh giúp em??"

"Đúng, vị trí phụ của em là đường trên."

Hổ ca ngồi vào chỗ, cúi đầu nhìn: "Em lên trang bị gì thế này, KDA lại còn xấu nữa."

Mục Vãn Vãn vỗ vỗ vai anh, nói một cách trịnh trọng: "Cố lên! Ván này nhất định không được thua!!"

Tiểu Bánh Bao hỏi: "Em lại đấu đơn hả? Tiểu Lộ đâu?"

Mục Vãn Vãn mím môi lắc đầu, sáng nay cô dậy đã không thấy hỗ trợ của mình đâu nữa rồi.

"Trang bị của em như này chắc chắn không solo được với bên kia," Hổ ca điều khiển Renekton, nói, "Giờ anh chơi thủ trước, đội hình bên em cũng được, đợi giao tranh xem có cơ hội lật không."

Mục Vãn Vãn không chú tâm lắm mà "dạ" một câu, điện thoại trong tay "ting" một tiếng——

Lâm Cửu: "Cậu xin nghỉ ngày kia chưa?"

Vãn: "Xin nghỉ làm gì?"

Lâm Cửu: "[/cười mỉm]"

Vãn: "??"

[Tin nhắn của bạn đã được gửi, nhưng đã bị đối phương từ chối.]

???

Mục Vãn Vãn vội vàng móc cuốn lịch đánh dấu những ngày quan trọng của mình ra xem——

"Em đi đâu đấy?" tiểu Bánh Bao thấy cô cuống cuồng chạy xuống tầng dưới, không nhịn được hỏi một câu.

Mục Vãn Vãn không ngoảnh đầu lại: "Xin nghỉ học!"

Mục Vãn Vãn xuống lầu, đi thẳng đến phòng làm việc của anh Dương, cửa phòng không khóa, vừa vào đã thấy anh Dương đang đứng ngoài ban công, cạnh bên còn có Bùi Lộ.

Cô tiến lại hai bước, dép đế thấp, không phát ra tiếng động.

"GGX đã đưa băng hình đấu tập với chúng ta cho các đội khác rồi," anh Dương giọng bất lực, mang theo cả một chút cười nhạo, "giờ chắc nửa cái LPL đều biết thực lực và...đặc điểm của AD mới nhà chúng ta rồi."

"Không sao, sau này không đấu tập với GGX nữa là được. Lộ video cũng không phải chuyện lớn gì, con người ai cũng phải thay đổi, cô ấy cũng thế," Bùi Lộ dừng một chút, nói tiếp, "cô ấy chơi game lâu rồi, có một số thói quen không thể sửa trong ngày một ngày hai được, anh phải cho cô ấy chút thời gian."

Không biết tại sao, Mục Vãn Vãn cảm thấy giọng Bùi Lộ hôm nay cực kì hay.

Cô hơi luống cuống, không biết nên lùi ra hay nghe tiếp.

"Đương nhiên là anh có thể cho cô ấy thời gian, nhưng mà giải đấu thì không, giải mùa hè tháng sáu đã bắt đầu rồi, chúng ta chỉ còn chưa tới ba tháng."

"Đủ rồi," Bùi Lộ nói, "đối với cô ấy, từng đó thời gian là quá đủ."

Bùi Lộ tiếp lời rất nhanh, nói một câu chắc nịch.

Mục Vãn Vãn bỗng nhớ lại lời anh nói với Trần Hòa lúc trước.

[Thành viên mới của chúng tôi chắc chắn sẽ mạnh hơn cậu, tài năng hơn và cũng yêu nghề hơn.]

Cô không biết khi ấy anh nói câu đó là đang nghĩ đến người nào sẽ trở thành thành viên mới, nhưng bây giờ cô đã ở đây rồi, không thể bận tâm nhiều như vậy nữa, mặc định hiểu lời khẳng định đó của đồng đội là dành cho cô.

Sự khó chịu tích tụ từ sau tổng kết trận đấu giờ đã biến mất sạch sẽ.

"Nếu cậu đã nói thế, vậy thì trước tiên chúng ta cứ luyện tập đội hình, phải rồi, tính cách của cô ấy..." anh Dương do dự một chút, "cậu đấu chung với cô ấy nhiều ván vậy rồi, cô ấy có chửi cậu không thế?"

Mục Vãn Vãn chết sặc.

Bùi Lộ: "......Không có."

Cuộc trò chuyện đến đây xem như kết thúc, Bùi Lộ vừa xoay người thì bước chân chợt khựng lại.

Anh Dương cũng dừng lại: "Sao thế?"

Bùi Lộ lắc đầu: "Không sao."

Không biết có phải anh cảm giác sai hay không, ngay cái khoảnh khắc anh xoay người, hình như có thấy loáng thoáng một bóng người bỏ chạy.

**

Lúc Mục Vãn Vãn về lại tầng một, Hổ ca vừa đánh xong một pha giao tranh, thấy cô thì hét một câu: "Về rồi hả? Sắp thắng rồi này."

Cô đi qua, đúng lúc đồng đội đang nói chuyện.

[Jhin: chị gái sao tự nhiên lợi hại thế, cứ như đổi người rồi vậy.]

[TS. Wanwan: thì đổi người thật mà, giờ là Hổ ca của chú đang chơi đấy.]

[Mọi người:.....???]

[(Tất cả mọi người) Rồi rồi rồi anh đến liền đây: đã chia tay rồi thì đừng dây dưa nữa? Lại còn cố ý đổi tên LOL, đúng thật là...]

[(Tất cả mọi người) TS. Wanwan: người ta đổi tên cậu cũng quản, nhà gần biển?]

Nguyên câu nói này là: nhà gần biển hả quản rộng vậy? (ý nói lo chuyện bao đồng)

Rất nhanh đã có đồng đội thuật lại hết một lượt cho Hổ ca nghe.

[(Tất cả mọi người) TS. Wanwan: má, thằng khốn, mau đến đường giữa chịu chết đi!]

Thế là, Mục Vãn Vãn cứ vậy mà nhìn Hổ ca giành chiến thắng trận này, tiện thể lấy được luôn mã số WeChat của người chơi hỗ trợ, lại còn viện cái cớ rõ hay "anh dạy em một số triết lí cuộc đời", sau đó vui vẻ về chỗ của mình chơi điện thoại.

Mục Vãn Vãn: "..........."

Bái phục bái phục.

"Sao lại đứng đây?" Bùi Lộ không biết đã lên đây từ lúc nào, đứng ngay sau lưng cô.

"Không có gì," Mục Vãn Vãn nhanh chóng ngồi vào chỗ, sau đó nhìn anh, hỏi, "Hôm nay được không?"

Bùi Lộ: "Sao cơ?"

"Hồi trước nói rồi mà, em chơi một ván hỗ trợ, anh chơi AD," Mục Vãn Vãn dừng một chút, nhấn mạnh, "——Em bảo đảm sẽ không cướp lính, không cướp mạng, ngoan ngoãn hồi máu!"

Bùi Lộ: "......"

Bùi Lộ: "Mời tôi đi."

Mục Vãn Vãn hỏa tốc click gửi lời mời.

Trước khi vào game cô cũng không quên lên livestream, từ sau khi thông tin được công bố thì cô mới chỉ livestream đúng một lần, mới rồi lấy máy tính ra tính thử, phát hiện tháng này cô lại phải chạy deadline rồi.

Rất nhanh khán giả đã nườm nượp kéo vào.

[Cái đậu! Nhìn thấy ba chữ "đang live stream" tôi còn tưởng đâu mình bị hoa mắt!!!]

[Hôm nay xếp hàng trước chờ một ván Vayne.]

[Trời đất ơi, đừng quên không lâu trước đây em vẫn còn là một streamer đấy! Lười vậy là muốn sao đây! Không muốn dù lượn nữa hả! Tên lửa siêu cấp cũng không muốn nữa phải không!!]

Mục Vãn Vãn bị nhắc vậy mới chợt nhớ ra, cô còn chưa nhận được tiền lương tháng này của bên Doumao nữa.

Cô cố định khung hiển thị livestream vào giao diện LOL, sau đó vội vàng mở tab mới để nhắc tiền lương với bên Doumao.

[Lại đấu đôi với Lu thần nữa rồi...]

[Làm phiền cô chuyển lời tới tiểu Bánh Bao, còn không stream thì qua hai ngày nữa sẽ lại phải thức thâu đêm đấy, anh ta có thể stream xuyên đêm nhưng bọn tôi không ngồi xem cả buổi tối được đâu:)]

Nguyên văn được chuyển tới chỗ tiểu Bánh Bao, tiểu Bánh Bao quay lại hét một câu: "Thích thì xem không thích thì xem! Bạn không xem tôi còn bớt được một anti đấy! Phắn phắn phắn!"

Bình luận là một tràng cười no nê.

[Khoan đã... streamer vị trí của bọn cô bị ngược rồi kìa, cô đang chọn hỗ trợ đấy.]

[Dù sao cũng là đấu đôi mà, ai ở trên thì giúp chọn tướng trước, cũng có khác gì đâu.]

"Không phải," Mục Vãn Vãn cười híp mắt, "ván này tôi chơi hỗ trợ."

[.............Đau lòng Lu thần.]

[Một ngày này, Tristana không biết là ai kia lại nhớ về nỗi đau bị Lulu ăn hiếp.]

Mấy người này sao lại nhắc chuyện không nên nhắc thế!

Mục Vãn Vãn vội vàng đóng bình luận, đồng thời phát bài "Khi tình yêu đã thành dĩ vãng" cho khán giả nghe.

Giọng nữ chậm rãi cất lên: "Chuyện xưa thôi đừng nhắc nữa, đời người đã lắm gió mưa..."

"Tôi," Bùi Lộ chần chừ, "tôi chơi Kog"Maw nhé."

Mục Vãn Vãn tắt vội bài hát: "Được."

Cuối cùng cô lại chọn Lulu.

Rất nhanh, khán giả đã nhạy cảm nhận ra được gì đó.

[Chuyện gì thế? Lulu này sau lại trốn sau bụi cỏ?? Chị em à đây đâu phải phong cách của cô đâu! Xắn tay áo lên hấp tụi nó đi chứ!!]

[Với lại ván này cô ấy lại nâng max E tạo giáp? Lại còn lấy Phong Ngôn Chúc Phúc*? Hồi trước cô ấy chơi Lulu là max Q với Ý Chỉ Thần Sấm** cơ mà.]

[Đã xác nhận, chắc chắn không phải hàng thật, cái khung hình này có lẽ là phát lại băng ghi hình thôi, đi tố cáo đâyyy.]

"Có gì không thể từ từ nói với nhau, ngày nào cũng lấy việc tố cáo ra uy hiếp tôi," rừng phía bên kia xuống gank đường dưới, thân hình nhỏ bé của Lulu chắn phía sau người Kog"Maw, tất cả các kĩ năng bảo trợ đều dùng hết lên người Bùi Lộ.

Sau khi chạy thoát thành công, trước khi biến về cô còn không quên nịnh AD nhà mình, "Quao, bị camp như vậy mà Lu thần vẫn farm được một trăm lính, giỏi thật sự ớ!"

[Còn cái giọng nũng nịu kiểu đó nữa là tôi hủy đăng kí.]

[Lại còn vừa nói vừa nhéo cổ họng nữa chứ, phiii——]

Không những khán giả đơ ra mà cả Bùi Lộ ngồi cạnh cô cũng hết hồn cứng đờ cả người.

Một pha giao tranh.

"Hấp Ahri, hấp Ahri—— Lu thần anh chạy ra xa chút đi, bọn họ muốn giết anh đấy! Chờ em! Em sắp tới rồi!"

Cô cúi đầu nhìn chiêu cuối của mình, còn những mấy giây nữa mới hồi lại, nghĩ cũng không thèm nghĩ đã nói: "Em đến rồi em đến rồi! Anh lùi ra trước một tí đi, trốn sau mông em, xíu nữa sẽ cho anh hóa lớn!"

[Cho ciu anh hóa lớn?]

[Má nó chứ, streamer đồi trụy, tố cáo thật đây:P]

Lần này cổ Bùi Lộ cũng đỏ ửng lên luôn, giọng nói hiếm lắm mới có một lần cứng rắn: "Em yên lặng chút đi, đừng nói chuyện nữa!"

Chú thích: nguồn: thanhnien.vn, bài đăng tháng 2/2016

*Phong Ngôn Chúc Phúc là 1 điểm then chốt trong bảng bổ trợ (sang phiên bản 7.22 thì bảng bổ trợ và ngọc bổ trợ được lược bỏ thay vào đó là 1 bảng mang tính tổng hợp và đơn giản hóa, có tên là Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp, Phong Ngôn Chúc Phúc cũng biến mất kể từ đây): khả năng hồi máu và tạo lá chắn mạnh hơn 10%. Ngoài ra, các khả năng đó còn giúp mục tiêu tăng 5-22 giáp (dựa trên cấp tướng) và tăng kháng phép bằng một nửa số giáp tăng thêm.

**Ý Chỉ Thần Sấm: Mỗi 3 đòn đánh hoặc kĩ năng tướng sẽ tạo một vùng gây 10 mỗi cấp + 30% sát thương vật lí cộng thêm và 10% sức mạnh phép thuật thành sát thương phép lên tất cả mục tiêu xung quanh chúng.

Danh sách các điểm then chốt trong bảng bổ trợ (cũ):

Cuồng Huyết Chiến Tướng

Lửa Tử Thần

Nhiệt Huyết Chiến Đấu

Ý Chỉ Thần Sấm

Phong Ngôn Chúc Phúc

Xung Kích Bão Tố

Quyền Năng Bất Diệt

Chiến Đấu Lão Luyện

Liên Kết Sắt Đá


Theo bài báo này thì những điểm then chốt phù hợp nhất cho các vị trí như sau:

Đường trên: Quyền Năng Bất Diệt

Rừng: Chiến Đấu Lão Luyện

Đường giữa: Ý Chỉ Thần Sấm

Xạ thủ: Nhiệt Huyết Chiến Đấu

Hỗ trợ: Phong Ngôn Chúc Phúc/Ý Chỉ Thần Sấm/Liên Kết Sắt Đá