Thông tin truyện

Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia

Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia

Tác giả:

Nguồn: wattpad.com/user/caomuden1812
Trạng thái: Đang ra
Đánh giá: 7.0/10 từ 3 lượt
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cung đình hầu tước, Sảng văn, Ngược tra, 1v1, Song trọng sinh, Thị giác nữ chủ
Editor: Cáo Mũ Đen

Cố Hoài Du vẫn không thể nào nghĩ ra tại sao mình lại không được yêu thương, phụ thân thái độ như thế mà mẫu thân cũng đối với nàng lạnh như thế...

Cho đến khi nàng mười lăm tuổi, song thân đều cùng lúc giá hạc quy tiên, nàng bị Lâm gia mạnh mẽ đem về, mới hiểu ra thân phận thật sự của mình là Đại tiểu thư nhà họ Lâm.

Kiếp trước nàng vẫn cho rằng về đúng nơi mình thuộc về, chung quy sẽ có được cuộc sống êm đềm, không ngờ hoàn toàn ngược lại.

Không chỉ phải sống dè dặt cẩn thận, lại còn nhận lấy kết cục là nghèo khổ phơi thây nơi đồng không mông quạnh.

Quay về năm mười lăm tuổi, nàng lại một lần nữa ngồi trên chiếc xe ngựa quay về phủ, nhìn chiếc màn xe lắc qua lắc lại, trong lòng nàng nghĩ.

Cuộc đời này, bất kể ra sao cũng phải bóp chết đóa hoa sen trắng kia!

Khiến nàng ta cũng phải nhận lấy móc mắt hành xác, bị người sỉ nhục. Tất cả những thứ này, đều là những điều mà nàng ta đã làm với nàng.

[Phiên bản Tống Thời Cẩn]

Cái tên Tống Thời Cẩn này, là do một bé gái tên Cố Hoài Du đặt cho hắn năm hắn tám tuổi.

Lúc đó, hắn lưu lạc đầu đường, là một tên ăn mày bị mọi người đánh đập, chỉ có Cố Hoài Du là không ghét bỏ hắn.

Nàng âm thầm lén lút cho hắn bạc, dạy hắn biết chữ.

"Thời Cẩn, Hoài Du, đều là những loại ngọc tốt nhất trên thế gian này."

"Ngươi thông minh như vậy, nhất định phải đọc sách cho đàng hoàng, tương lai mới có tiền đồ rộng lớn được, biết chưa?"

Hắn nói: "Được!"

Đây là lời nói đẹp nhất trong kí ức của hắn.

Chớp mắt nhiều năm, vậy mà thành vĩnh biệt.

Gặp lại một lần nữa, hắn thành Đại Lý Tự Khanh công chính liêm minh, còn nàng chết không toàn thây, ngay cả một tấm bia mộ gỗ cũng không có, bị người vứt xác nơi đồng không mông quạnh.

Gom xác giúp nàng, báo oan, cho dù lấy trứng chọi đá, hắn cũng muốn cá chết lưới rách với Lâm gia.

Tỉnh lại một lần nữa, hắn năm tuổi.

Hắn biết Cố Hoài Du vẫn còn sống, Lâm gia cuối cùng vẫn sẽ tìm nàng v, cũng biết rằng nàng sẽ chết.

Cho nên hắn nghĩ rằng, cả đời này, hắn sẽ không làm người tốt nữa, dùng bàn tay nhuộm đầy máu tươi, bảo vệ nàng cả đời không sầu đau.

Đại gian thần quyền khuynh triều dã x Tiểu yêu tinh độc ác hung dữ.

#gặp phải hoa sen trắng, không cần nói nhiều, tiến lên#

Nam chính nữ chính song trùng sinh!

Nội dung chủ yếu: Chung tình, trọng sinh, ngọt văn, sảng văn.

Từ khóa quan trọng: Vai chính: Cố Hoài Du, Tống Thời Cẩn | Vai phụ: Lâm Tương, Lâm Tu Duệ |

Khác:

Cố Hoài Du vốn là đích nữ vương phủ, vừa ra đời liền bị vú nuôi tráo đổi, quận chúa giảchim cu chiếm tổ chim khách, hơn nữa còn khiến nàng bị người khác sỉ nhục mà chết, trở lại năm mười lăm tuổi, nàng chỉ muốn bóp chết đóa hoa sen trắng bề ngoài hiền lành dễ thương nhưng tâm địa lại độc ác vô cùng kia, suốt chặng đường cực khổ, nhưng lại vô tình gặp phải Tống Thời Cẩn cũng trọng sinh, cuối cùng có được hạnh phúc. 

Đôi lời của Editor: Vì lần đầu dịch truyện và thời gian có hạn nên ta sẽ không đảm bảo về tiến độ đăng truyện, mong mọi người thông cảm. Nếu cảm thấy lỗi hành văn hoặc cách dịch của ta có vấn đề gì, mong mọi người góp ý nhẹ tay để ta tiến bộ hơn nhé!!!!

Bình luận truyện