Thông tin truyện

Chưa Đụng Tường Nam

Chưa Đụng Tường Nam

Thể loại: , ,

Nguồn: trungopduongblog.wordpress.com
Trạng thái: Full
Đánh giá: 8.8/10 từ 112 lượt
Cùng đọc truyện Chưa Đụng Tường Nam của tác giả Thế Gian Hoài Hoa Khách tại Trùm Truyện. Mong bạn có một trải nghiệm tốt tại website.

Editor: Tiếu + Lanh
*Chưa đụng tường Nam: Câu thành ngữ đầy đủ là “chưa đụng tường Nam chưa quay đầu (不撞南墙不回头)”, ý chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý.
  • Truyện được chuyển ngữ bởi Trứng Ốp Đường.
  • Đã có sự cho phép của tác giả.
Cảnh báo toàn văn: Cha con nuôi, công thụ hơn kém mười bốn tuổi, thụ mười tám, công ba mươi hai, có H.
CP: Tổng tài bá đạo, cáo già độc đoán công x ngoài lạnh trong nóng, ngốc nghếch chậm tiêu thụ.
Thể loại: 1v1, không có pháo hôi. Đây là câu chuyện về lão cáo già từng bước từng bước nhìn vật nhỏ yêu quý của hắn tự rơi vào tròng. Hơi chậm nhiệt, lửa nhỏ hầm thịt.
Độ dài: 22 chương

***

Chắc là định mệnh đã có sắp đặt, vì thế mới có thể để hai người được gặp nhau, đi vào thế giới của nhau và ở cạnh nhau.

Tiểu Thất ở cô nhi viện khá lâu, và cô nhi viện này cũng chẳng phải nơi tốt lành gì, nhờ cơ duyên mà những đứa trẻ ở đây được giải cứu, và Tiểu Thất cũng được nhân nuôi.

Người kia tên là Bùi Kính Đường, tình cờ tham gia vào việc điều tra, sau đó đã gặp Tiểu Thất, thay đổi cuộc đời cậu.

Từ lần đầu gặp, ánh mắt của người ấy đã đi vào lòng cậu bé, hiện giờ tên là Bùi Trì Yến.

Từ đó hai cha con bắt đầu một cuộc sống mới.

Chú thích: Không yêu xin đừng nói lời cay đắng, ai hợp gu thì đọc còn nếu không hợp cứ bấm nút thoát, mình không ép các bạn phải đọc nên là đừng có ráng đọc xong chê này chê nọ. Về phần xưng hô mình cũng đã suy nghĩ và tham khảo ý kiến của một vài người bạn, tuy nhiên thì không hỏi được điều gì ý nghĩa lắm, cho nên kết quả cuối cùng vẫn là như thế. Bạn nào không thích mình cũng chịu, vì mình không thể thỏa mãn tất cả ý kiến của mọi người được. Chúc mọi người vui vẻ đọc truyện. Thân! 

Bình luận truyện