Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 706: Cô ta là tiểu công chúa chân chính



Hôm nay Hạ Tịch Quán nhận được cuộc gọi, là của Lệ lão phu nhân.

Hạ Tịch Quán ấn phím nhận: “Alo, Lệ lão phu nhân ạ.”

“Bé con Quán Quán…” Chất giọng dịu hiền của Lệ lão phu nhân nhanh chóng truyền tới: “Hai ngày nữa chính là sinh nhật 80 tuổi của bà, đến lúc đó Lệ gia sẽ tổ chức party sinh nhật, bé con Quán Quán nhất định phải qua đây nhé, qua đây chúc mừng sinh nhật với bà.”

Lệ lão phu nhân mời cô đến Lệ gia tham gia party sinh nhật.

Hạ Tịch Quán hai mắt sáng ngời, cô đang lo không biết lấy cách gì vào Lệ gia tìm chìa khoá, hiện tại cơ hội này đã tới rồi.

Tuy là cô lợi dụng yêu thích của Lệ lão phu nhân đối với cô, nhưng ngày sinh nhật đó cô cũng sẽ thật tình thành ý chúc thọ cho Lệ lão phu nhân!

“Lệ lão phu nhân, vậy cháu chúc bà sinh nhật vui vẻ trước ạ, bà đã đã mời cháu rồi, cháu nhất định sẽ đến đúng giờ ạ.”

Lệ lão phu nhân lập tức mở cờ trong lòng: “Thật tốt quá bé con Quán Quán, bà cũng biết cháu sẽ tới mà, bà đã phái người tặng lễ phục dạ hội cho cháu rồi, nhớ kiểm tra kỹ rồi nhận đi nhé.”

Cái gì?

Lệ lão phu nhân đã đưa lễ phục đến rồi?

Tốc độ này cũng nhanh quá rồi đó?

Lúc này Lam Yên cầm một cái hộp tỉnh xảo đi đến: “Quán Quán, mấy ngày nay sao luôn có người gửi đồ cho con thé, lúc nãy lại có người gửi cái hộp này.”

Đây chắc chắn là lễ phục buổi tối Lệ lão phu nhân đưa tới!

“Mẹ Lam, để con mở ra thử.” Hạ Tịch Quán đứng lên đi tới bên giường, mở cái hộp kia ra.

Trong hộp đặt một bộ váy dài hai dây màu xanh đậm đính những đốm sao nhỏ, thiết kế đơn giản tinh xảo, từng hạt sao một đính lên trên vải, lóng lánh tỏa sáng đến mức khiến người ta hít thở không thông.

Lam Yên thở dài nói: “Trời ạ, bộ lễ phục dạ hội cũng quá đẹp rồi, Quán Quán, chiếc váy giống như may riêng cho con vậy đó.”

Hạ Tịch Quán cũng thán phục vẻ đẹp của bộ lễ phục dạ hội này, muốn may thủ công một bộ lễ phục cần thời gian rất lâu, lẽ nào Lệ lão phu nhân đã sớm chuẩn bị rồi sao?

Hạ Tịch Quán càng thêm áy náy, cô làm sao để hồi báo ưu ái nhiều như thế của Lệ lão phu nhân đây?

Hạ Tịch Quán đến radio, từ xa đã thấy Lệ Yên Nhiên, một đám con gái vây quanh bên người Lệ Yên Nhiên, bọn họ vẻ mặt hưng phấn hâm mộ nhìn Lệ Yên Nhiên.

“Yên Nhiên, hai ngày nữa chính là đại thọ 80 tuổi của bà ngoại cô rồi, là tiêu công chúa của Lệ gia, lần này lễ phục dạ hội của cô nhất định sẽ rất đẹp mắt nhỉ?”

Lệ Yên Nhiên đã rũ bỏ lo lắng hai ngày trước, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười kiêu ngạo: “Đúng vậy, nói nhỏ cho các cô biết, bà nội tôi mời thợ may ngự dụng của hoàng gia may cho tôi bộ lễ phục tinh không(*) đó!”

(*) Là loại lễ phục mà Hạ Tịch Quán đã nhận ở trên.

“Lễ phục tinh không? Wowl” Hai mắt đám con gái này đều tỏa sáng. Googl𝑒 tra𝐧g 𝐧ày, đọc 𝐧gay khô𝐧g q𝙪ả𝐧g cáo [ 𝐓𝘙𝙪M𝐓𝘙𝑼 𝗬E𝐍.v𝐧 ]

“Bà nội tôi cũng không nói việc đó cho tôi biết, là tôi trong lúc vô tình ở trong phòng bà phát hiện được, bà nội tôi chắc là muốn dành bắt ngờ cho tôi, bà nội ta thương tôi như thế đó!”

Đại thọ 80 tuổi của Lệ gia lão thái quân oanh động toàn bộ Đế Đô, Lệ Yên Nhiên là tiểu công chúa Lệ gia tự nhiên lại quay về dưới ánh đèn sáng chói. Những bộ lễ phục khi xưa của cô ta cũng đặt làm ở tư nhân, hôm qua cô ta vào phòng bà nội, liền phát hiện lễ phục tinh không!

Lúc này Lệ Yên Nhiên ngẳng đầu liền thấy Hạ Tịch Quán đã đi tới, cô ta đắc ý câu môi: “Hạ Tịch Quán, party sinh nhật 80 tuổi của bà nội tôi cô cũng tới tham gia chứ?”

Lệ Yên Nhiên vô cùng chờ mong Hạ Tịch Quán tới tham gia party sinh nhật, lúc trước bà nội đến Hạ gia đã khiến Hạ Tịch Quán vềnh mặt lên tận trời cao rồi, vậy lần này cô ta sẽ để mọi người thấy rõ đến tột cùng ai là gà rừng, ai mới là phượng hoàng!