Cướp Em Về Làm Bà Xã Của Anh

Chương 10: Màn kịch của Mặc Tư Kiệt



Dương Mỹ Lệ nhảy lên cặp lấy cổ của Tuyệt Nhan và La Nhất Phàm để dập tắt đi bầu không khí nặng nề không đáng có.

- Tuyệt Nhan hôm nay có anh họ của mình đến hay là cùng đi ăn cơm đi, được không?

Dương Mỹ Lệ không biết chắc Tuyệt Nhan có đồng ý hay không nhưng có La Nhất Phàm ở đây thì cũng sẽ có thêm một miệng để thuyết phục Tuyệt Nhan đi. Cho nên vô cùng tự tin nhận đáp án từ Tuyệt Nhan sắp đưa ra.

- Tuyệt Nhan em cùng đi được không?

Quả thật không ngoài dự đoán một chút nào anh họ nhà cô đã trúng tiếng sét ái tình của Tuyệt Nhan. Dương Mỹ Lệ cô nếu là nam nhân thì cũng phải động lòng trước một thiếu nữ xinh đẹp như vậy thôi nhưng đáng tiếc ông trời cho cô thân phận nữ nhi, nhan sắc cũng quá là hoàn hảo cô không muốn đổi lại đâu.

Dương Mỹ Lệ đưa ánh mắt mong chờ về phía Tuyệt Nhan. Tuyệt Nhan chắc sẽ đồng ý bởi vì anh họ của cô cũng rất soái chỉ thua một xíu là không có liêm sỉ và lạnh lùng như nam thần trong truyền thuyết thôi.

Hơn nữa, từ đầu người ngoài cũng có thể nhìn thấy được Tuyệt Nhan đối với La Nhất Phàm có hảo cảm vô cùng tốt, nếu không sẽ không khai khẩu đâu.

- ăn cơm thì tôi không thể ăn cùng hai người được, hay là hai người cùng đến Tuyệt gia dùng bữa tối luôn được không?

Câu đầu nghe mà hết hồn, ai ngờ bù lại câu sau lại vô cùng mãn nguyện nha. Cơ hội đối với La Nhất Phàm quả thật rất tốt luôn ấy chứ, muốn theo đuổi con gái thì trước tiên nắm bắt được lòng người nhà của đối phương như thế là thắng chắc luôn.

~ Thanh Hoa viên

Mặc Tư Thành từ trên thư phòng đi xuống, ánh mắt lạnh lẽo bỗng xẹt ngang trên người cậu nhóc Mặc Tư Kiệt đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, lại còn tùy tiện quăng xả rác xuống sàn nhà mà chẳng một ai dám lên tiếng.

Mặc Tư Thành là người vô cùng thích sạch sẽ, ghét dơ bẩn nhưng hiện tại trong nhà lại nuôi một cậu nhóc dơ bẩn không biết phép tắc, còn là ở trước mặt anh tùy hứng quăng rác.

- trước khi quay về, tôi không muốn thấy thằng nhóc này ở đây!

Mặc Tư Thành nói rồi nhanh chóng sải bước đi về phía cổng nhưng đi được vài bước thì lại bị Mặc Tư Kiệt phía dưới ôm lấy chân. Một Mặc Tư Kiệt đương nhiên sẽ không thể cản được bước đi của Mặc Tư Thành nhưng vì cậu nhóc là em trai anh, lại còn là đứa nhỏ Mặc Tư Thành không muốn động thủ nên mới đứng lại xem Mặc Tư Kiệt giở trò.

- anh hai, xin anh...đừng đuổi em ra khỏi nhà mà...

Mặc Tư Kiệt quả thật không làm diễn viên thật sự rất phí nha. Vừa mới bắt đầu đã ra được rất nhiều nước mắt, cả gương mặt soái ca cũng bị nước mắt rơi làm lấm lem.

- xin...anh...em đã không còn mẹ...em không thể không còn ba...xin...anh...

Mặc Tư Minh ngồi trên ghế sofa kế bên nhìn thấy một màn kịch bản được dàn dựng từ Mặc Tư Kiệt vừa tự biên lại tự diễn. Mặc Tư Minh ông biết rằng lời mà Mặc Tư Thành đã nói ra tuyệt đối sẽ chẳng rút lại, chỉ là muốn ngồi xem Mặc Tư Kiệt có làm nên trò gì không.

Mặc Tư Kiệt cứ thế mà ôm chân Mặc Tư Thành khóc đến từ giả thành thật, khóc đến quỷ khóc thần sầu. Mặc Tư Thành hôm nay lại có cuộc họp cổ đông quan trọng không rảnh để góp vui hay xem tiếp kịch mà Mặc Tư Kiệt biên diễn nên đã lên tiếng ra lệnh.

- Lạc Ân lôi thằng nhóc này tống ra khỏi Thanh hoa viên. Ngay và liền!

Lạc Ân là nữ thuộc hạ trung thành đi bên cạnh Mặc Tư Thành hơn 5 năm qua. Tuy là một nữ nhân nhưng khả năng ứng biến đến kĩ thuật bắn súng và làm việc đều hỗn hẳn nam nhân. Càng huống hồ Lạc Ân lại lớn hơn Mặc Tư Thành tận 7 tuổi, hiệu suất làm việc giữa người trẻ và người có kinh nghiệm đương nhiên cũng sẽ khác.

Lạc Ân bên ngoài cửa đi vào xách cả người Mặc Tư Kiệt đi ra khỏi bên ngoài cửa đại sảnh, Lạc Ân không đến mức nhẫn tâm mà mang Mặc Tư Kiệt ra khỏi cổng Tưởng Gia. Một điểm khác là cô ta hiểu Mặc Tư Kiệt tuy vô cùng nghiêm khắc, quân lệnh như núi đã nói sẽ làm nhưng với người nhà Mặc Tư Thành chính là đã đặt tình cảm vào đó. Tuy nói mạnh miệng ra lệnh quăng Mặc Tư Kiệt đi nhưng trong lòng thì vẫn không nỡ ra tay mạnh với cậu nhóc vì cậu nhóc dù gì cũng là em trai của anh.

- đưa cậu ta đến Kì Viên Vũ, ngày mai sắp xếp người đưa đi học cho tôi. Ở nhà thật rất phiền phức!

Kì Viên Vũ là một khu chung cư toạ lạc tại trung tâm thành phố S, cao 50 tầng và tất cả đều là do Mặc Tư Thành đầu tư làm chủ.

~

Tuyệt Nhan cùng La Nhất Phàm và Lý Mỹ Lệ trở về, vừa vào đến nhà thì cô nhóc Tuyệt Song đã chạy ra đón 3 người họ vào. Tuyệt Song cực kì vui vẻ vì lần đầu nhìn thấy chị gái Tuyệt Nhan dẫn bạn về nhà chơi, lại còn là một nam một nữ.

- hai người đợi một lát nhé! Cơm sẽ chuẩn bị nhanh thôi!

Tuyệt Nhan đi vào bên trong bếp cùng với bà Kiều Phương - mẹ cô chuẩn bị bữa cơm tối. Còn Tuyệt Song thì thay cô ngồi chơi cùng Nhất Phàm và Mỹ Lệ. Cô bé như một đứa trẻ không hiểu chuyện nói linh tinh chuyện này đến chuyện kia nhưng đều liên quan về Tuyệt Nhan từ tính cách đến cách làm người.

Người ngoài cuộc nhìn cũng biết rằng La Nhất Phàm có ý với Tuyệt Nhan bởi vì ánh mắt của anh ta hiện rõ sự chân tình và đầy ấm áp khi nhìn Tuyệt Nhan. Tuyệt Song là cô bé thông minh chuyện này làm sao có thể qua mắt được cô bé chứ cho nên cô bé liền giả vờ như đứa trẻ vô tình mang tất cả chuyện của Tuyệt Nhan mà khai sạch sẽ.

Đến gần 7h tối thì buổi cơm đã được chuẩn bị xong. Tuyệt Nhan vui vẻ ra gọi 3 người đang tám kia vào.

- đã chuẩn bị xong rồi, mọi người vào nhanh!

Hết chương 10