Cướp Em Về Làm Bà Xã Của Anh

Chương 13: Cuộc hẹn



Tuyệt Song sau khi nhận được tin nhắn liền đi thay quần áo.

Gần hơn 4h chiều, Tuyệt Song nhờ tài xế Tuyệt gia đưa cô bé đến điểm hẹn đã được nhắn.

Quán cafe Hữu Tình

Tuyệt Song theo thời gian và địa điểm được nhắn tin đã đến quán cafe Hữu Tình, gần trung tâm thành phố S.

Tuyệt Song từ bên ngoài đi vào quán bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về hướng cô bé. Nguyên nhân là do cô bé chỉ mới 8 tuổi mà đã sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu, cách ăn mặc thì thời thượng đều là đồ hiệu. Nếu không nói thật không ai nghĩ đến cô bé chỉ mới 8 tuổi.

- xin chào, cậu chính là Mặc Tư Kiệt?

Tuyệt Song nhìn xung quanh một hồi thì nhìn thấy một cậu nhóc ăn mặc rất thời thượng đang ngồi một mình cho nên đã tiến lại hỏi thăm.

- em...chính là Tiểu Tiểu?

Mặc Tư Kiệt nghe có giọng nói một bé gái hỏi mình liền quay lại nhìn.

Nhưng vừa quay lại nhìn thì khiến cho cậu nhóc Mặc Tư Kiệt kinh ngạc.

Nét đẹp này, sự đáng yêu này lại cư nhiên xuất hiện trên người một cô nhóc 8 tuổi ư?

Nếu mà Mặc Tư Thành không đưa lý lịch cho cậu nhóc coi thì cậu nhóc thật không tin cô bé xinh đẹp chỉ mới là thiếu nhi 8 tuổi.

- người tôi cần gặp đâu? Anh ấy không đến à?

Vừa mở miệng đã nhắc đến Mặc Tư Thành.

- ngồi xuống đi, anh trai của tôi đang trên đường đến.

Anh trai ư? Tuyệt Song im lặng quan sát nhất cử nhất động của Mặc Tư Kiệt.

Dáng vẻ và nhan sắc của Mặc Tư Kiệt ở độ tuổi này cũng được xem là một cực phẩm hiếm có.

Tuyệt Song còn nhớ người anh trai năm xưa cứu cô bé và Tuyệt Nhan cũng là một thiếu niên có nhan sắc nổi bật, sống mũi cao, đôi mắt màu hổ phách sắc bén nhưng lại không kém phần dịu dàng khi nhìn vào cô bé. Khiến cho cô bé thật sự rất thích người anh trai này.

- tên thật của em là Tuyệt Song, năm nay vừa tròn 8 tuổi đúng không?

Mặc Tư Kiệt trong lúc ngồi đợi Mặc Tư Thành đến không có gì làm liền hỏi han Tuyệt Song.

- cậu biết cũng không ít nhỉ? Nếu cậu đã biết tôi, thì cũng nên giới thiệu một chút về bản thân đi. Tôi ngoài biết tên cậu ra thì không còn biết gì cả.

Tính cách của Tuyệt Song so với Tuyệt Nhan thì hoàn toàn khác nhau. Cô bé không những dễ tiếp xúc, lại còn rất thích kết giao bạn bè, là một người hướng ngoại.

- Mặc Tư Kiệt, 12 tuổi, là tiểu thiếu gia của Mặc gia, tập đoàn Brian.

- nghe cậu giới thiệu cứ như là đi xem mắt trong phim thần tượng ấy, lại còn là theo phong cách tổng tài lạnh lùng. Haha...

Tuyệt Song hoàn toàn lột bỏ dáng vẻ thiếu nữ mặt lạnh lúc mới gặp, thay vào đó là một cô bé thích nhí nhố, lại còn cười không câu nệ.

- xem mắt á? Nghe cũng không tồi nha. Tiểu Tiểu sau này lớn em gả cho anh có được không?

Tuyệt Song nghe Mặc Tư Kiệt nói mà ngơ người ra, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Cô bé xem phim ngôn tình rất nhiều, cũng từng hi vọng sẽ gặp được soái ca ga lăng, phong nhã như trong phim. Nhưng lại không nghĩ đến lại nhanh như vậy, còn là định yêu em từ cái nhìn đầu tiên nữa chứ.

- em không lên tiếng tức là đồng ý rồi nhé!

Tuyệt Song bị suy nghĩ ngôn tình soái ca làm quên luôn cả chuyện chính sự.

Nhưng khi nghe Mặc Tư Kiệt nói như vậy, Tuyệt Song liền có chút không vui, lên tiếng phản bác lại.

- ai nói với anh là tôi đồng ý? Tuyệt Song này đẹp chứ không có ngốc.

- em cãi lại tức là nhất trí rồi nhé. Em yên tâm Mặc Tư Kiệt này có khả năng bao nuôi em cả đời này.

Lại một lần nữa Tuyệt Song bị Mặc Tư Kiệt chọc cho tức giận.

Cái gì mà im lặng là đồng ý mà cãi lại là nhất trí? Còn dám ăn to nói lớn đòi bao nuôi?

- Mặc Tư Kiệt anh có thôi đi không? Nếu không phải vì đợi người cần đợi thì còn lâu tôi mới nói chuyện với anh.

Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Tuyệt Song, Mặc Tư Kiệt lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, liền tiếp tục chọc cô bé.

- xấu hổ rồi sao? Không sao đâu, anh hiểu mà.

- anh hiểu cái quỷ gì? Anh im miệng đi, nếu không tôi đánh anh đấy.

Tuyệt Song đứng dậy giơ tay định đấy Mặc Tư Kiệt, nhưng mà cậu nhóc hình như không có ý định tránh.

- được em cứ đánh, dù sao thì em là vợ anh, em muốn đánh bao nhiêu cũng được.

Liêm sỉ? Mặc Tư Kiệt ơi Mặc Tư Kiệt cậu đến nhặt lại liêm sỉ này.

Chỉ mới 12 tuổi còn là một cậu nhóc cấp hai lại dám mở miệng câu nào là mật ngọt đến đó. So với Mặc Tư Thành lạnh lùng, không biết gì là thả thính như Mặc Tư Kiệt cũng phải theo học một khóa.

- Mặc! Tư! Kiệt! Cái tên khốn kiếp!

Tuyệt Song tức giận hét toáng lên, hận không thể mang Mặc Tư Kiệt đem ra phanh thây.

- trên đời sao lại có tên mặc dày như anh?

- mặt dày mới có được vợ, chứ mà mặt mỏng như anh trai của anh thì còn lâu mới có thể cưới được chị của em.

Mặc Tư Kiệt đúng là chẳng còn gì mà không thể nói.

Lại còn gan to dám sau lưng nói Mặc Tư Thành mặt mỏng không có được vợ.

- Mặc! Tư! Kiệt! Cậu lặp lại một lần nữa lời vừa rồi cho tôi!

Mặc Tư Thành sau khi giải quyết xong công việc ở Brian mới đến điểm hẹn thì đã gần 5h chiều.

Không ngờ vừa đến lại nghe được Mặc Tư Kiệt nói xấu mình, lại còn nói to như vậy.

Không thể không nổi giận được sao?

Hết chương 13

* Xin lỗi các bạn vì đã một năm qua không đăng bài. Lần này mìng sẽ đăng thường xuyên và hoàn thành tác phẩm này.