Cướp Em Về Làm Bà Xã Của Anh

Chương 14: Cuộc hẹn (2)



Mặc Tư Kiệt và Tuyệt Song hướng nhìn theo nơi phát ra giọng nói.

- anh trai đại nhân!

Mặc Tư Kiệt trời không sợ đất không sợ nhưng lại mang chấp niệm sợ Mặc Tư Kiệt.

Tuy nói là sợ nhưng mà cậu nhóc vẫn rất thích bày trò trước mặt Mặc Tư Thành.

- Lạc Ân, đưa thằng nhóc này về Thanh Hoa viên. Không được để nó rời ra khỏi phòng một bước.

Lạc Ân bên ngoài nhận lệnh liền đi vào cùng với hai tên thuộc hạ, lôi Mặc Tư Kiệt rời khỏi.

- anh hai, anh thả em ra! Em với Tiểu Tiểu vẫn còn chưa nói xong mà.

Mặc Tư Kiệt hét lớn.

- tôi với anh mới không có chuyện để nói đấy.

Tuyệt Song vui vẻ ra mặt, nhìn theo hướng của Mặc Tư Kiệt rời đi rồi lớn tiếng đáp lại.

- Tiểu Tiểu anh nhất định sẽ đến nhà đưa sính lễ. Nhất định!

Mặc Tư Kiệt đúng là không biết bị trúng phải bùa chú gì mà khi cậu nhóc vừa nhìn thấy Tuyệt Song đã rất thích cô bé. Cho nên quyết định ngõ lời với cô bé.

- Mặc ca ca thật sự là anh? Tiểu Tiểu không nghĩ sẽ có ngày gặp lại được anh, để báo ân cứu mạng của anh năm xưa.

Mặc Tư Thành thái độ và gương mặt vẫn là lạnh như băng, không còn là Mặc ca ca năm xưa đã nhìn Tuyệt Song với ánh mắt dịu dàng.

- ba năm qua em và chị em đã đi đâu? Tại sao một chút tin tức cũng không có?

Điều anh quan tâm hiện tại là phải hỏi cho rõ vì sao ba năm qua không hề thấy bóng dáng người con gái anh yêu thương.

- chị em hai năm trước đã đi sang thành phố A để học, đến một năm gần đây mới trở về. Với lại tin tức và hình ảnh của chị em đều bị chị ấy phong toả cho nên anh không thể điều tra được đâu.

Phong toả? Một cô gái mà lại có bản lĩnh làm điều đó ư?

Nhìn nét mặt trầm tư của Mặc Tư Thành, Tuyệt Song liền nói tiếp.

- chị em ngoài học pha chế độc dược ra còn là một hacker giỏi. Cũng nhờ như vậy mà năm 16 tuổi chị ấy đã tự bản thân kiếm ra tiền dựa vào ngành nghề hacker.

Mặc Tư Thành không nói gì, vẫn tiếp tục ngồi yên lặng lắng nghe.

- à đúng rồi, lần này em tìm được anh, em muốn báo cho chị hai biết để chị ấy đích thân cảm ơn anh. Còn nữa, tháng sau là lễ đính hôn của chị ấy, em có thể mời anh đến tham dự không? Thiệp mời em nhất định sẽ gửi đến Thanh Hoa viên.

Lễ đính hôn? Cô gái ba năm anh mong nhớ cứ như thế mà lên xe hoa làm vợ kẻ khác mà người đó không phải anh. Chuyện này nhất định không thể xảy ra.

- chị em sao lại kết hôn sớm như vậy?

Mặc Tư Thành lên tiếng dò hỏi.

- em cũng cảm thấy như thế là sớm, nhưng mà tình cảm của chị ấy đối với anh rể thật sự là rất tốt, với lại anh rể lại là người đàn ông cực kì tốt, sức hấp dẫn ong bướm cũng rất cao. Nếu như chị em không mau chóng đánh dấu chủ quyền thì sẽ bị người khác cướp mất.

Tuyệt Song cứ thế có gì nói đó, kể tất tần tật mọi chuyện xủa Tuyệt Nhan và La Nhất Phàm quen nhau thế nào, yêu nhau ra sao đều kể cho anh nghe không sót một chữ.

Cô bé ngây thơ nào biết được những chuyện cô nói lại khiến cho trong lòng của Mặc Tư Thành có một âm mưu khác được dựng lên, nhầm để giành lại người con gái mà anh đã âm thầm tìm kiếm, ngày nhớ đêm mong suốt ba năm qua.

- Tiểu Tiểu em giúp anh hẹn chị em ra có được không?

Tuyệt Song vui vẻ gật đầu đồng ý mà không chút do dự.

- nhưng mà em trước hết đừng nói với chị của em anh là người ba năm trước cứu cô ấy.

- tại sao ạ?

Tuyệt Song thắc mắc hỏi.

- anh thích chị em cho nên...

Mặc Tư Thành còn chưa nói hết thì Tuyệt Song đã hiểu ẩn ý bên trong, liền lên tiếng ngăn chặn.

- người ta nói làm kẻ thứ ba rất là không tốt, Mặc ca ca em biết anh là người tốt nhưng anh không thể phá hoại tình cảm của chị hai.

Phá hoại? Mặc Tư Thành cười nhạt một cái.

Trong mắt người khác anh là kẻ phá hoại tình cảm người khác sao? Nhưng những điều đó đáng lẽ ra là của anh, anh nhất định phải giành lại bằng mọi giá.

Nếu như năm xưa Tuyệt Nhan không nói lời nào mà từ biệt thì có lẽ khoảng thời gian 3 năm đó anh sớm đã có được tình cảm của cô. Cho nên 3 năm sau anh nên lấy lại những gì nên thuộc về mình, đặc biệt là tình yêu của cô.

Ông trời sắp đặt cho anh gặp cô, lại để anh yêu cô một cách vô thức. Ba năm trước để anh gặp được cô, ba năm sau cũng như vậy lại để anh một lần nữa gặp lại cô. Là duyên phận!

Nếu đã như vậy thì anh phải càng nỗ lực hơn để không phụ kỳ vọng của trời cao đã ban tặng.

Hết chương 14

* Hứa ra đầy đủ thì sẽ ra đầy đủ và hoàn thành sớm.