Cướp Em Về Làm Bà Xã Của Anh

Chương 35: Ngao Thể Hạo trở về (1)



Dưới thân đột nhiên ngừng lại động tác. Cô gái mở mắt ra, nhìn lên trên nam nhân, thân thể vì dục vọng mà ánh mắt rực đỏ lên, hô hấp dồn dập, lại nhẫn nại ôn như dỗ dành cô.

Trong lòng tràn đầy lo lắng, không hề bận tâm thứ khác, giờ phút này cô chỉ nghĩ tùy theo cảm xúc của mình, sa vào lưới tình dục của người chồng danh nghĩa của cô.

Mặc Tư Thành nhìn cô mềm mại tiếp nhận mình, nội tâm tràn đầy niềm vui. Kẹp mông hướng hoa tâm đâm một phát, phá tan tấm màng mỏng, cô hô to một tiếng, nước mắt tràn ra, theo quán tính rúc vào trong ngực anh.

Anh cắm vào hơn một nửa gậy t*** của mình.

- vợ, cả đời này anh chỉ yêu duy nhất mình em.

Hạ thân dùng sức ưỡn về phía trước, xuyên qua chướng ngại vật, nhập vào mấy tấc, côn t*** thô to tiến thắng đến tử cung.

Nhìn nước mắt con gái tràn ra vì bị xé đau, cô tốt đẹp như vậy, bao dung chính mình.

Trong lòng anh dâng lên nỗi lo lắng chưa bao giờ có, đau lòng khi nhìn thấy cô gái mình yêu cắn môi đỏ au, nhu tình mật ý cùng cặp môi thơm kia chơi đùa.

~

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trên chiếc giường lớn chỉ còn mỗi một mình Tuyệt Nhan.

Cả người cô đau nhức, mệt mỏi cố gắng ngồi dậy rời giường nhưng cô vừa ngồi dây đã không đứng vững vì đau đớn mà ngã trở lại giường.

Cô có thể không tức giána o? Bản thân cô vì ai mà khó chịu như vậy, vậy mà người gây chuyện lại vắng bóng để mình cô khổ sở đấu với cái giường.

Đứng lên bao nhiêu lần là lại ngã xuống giường bấy nhiêu lần. Lần trước ít ra cô còn đi được nhưng lần này còn mạnh bạo hơn lần trước, hành hạ cô với thời gian gấp đôi lần trước cô có đứng rồi ngã đã là tốt rồi.

" CẠCH " cánh cửa mở ra, Tuyệt Nhan nghĩ là Mặc Tư Thành bước vào cho nên nằm xuống tiếp tục giả ngủ.

- đừng giả vờ nữa, Tư Thành cậu ta sáng sớm đã đi công tác rồi.

Nhưng nào ngờ người bước vào phòng cô là bà Kiều Phương - mẹ cô.

Đặt bát cháo và ly sữa lên bàn trong phòng, bà Kiều Phương nhìn con gái cười cười.

Cả người cô ngoài cái chăn lớn che đi thì đều không có lấy một mảnh vải. Đến cả cổ của cô cũng lộ rõ dấu vết hoan ái đêm qua. Vết cũ lần trước còn chưa biến mất lại thêm dấu vết mới đúng là quá khó cho cô nha.

- con đang mệt không muốn ăn. Mẹ mang ra ngoài đi!

Tuyệt Nhan như cô gái nhỏ nằm trên giường lớn co rút trong tấm chăn chẳng muốn lộ diện. Một là vì mệt mỏi, hai vì là xấu hổ vì mẹ cô đã nhìn thấy những vết bầm tím trên cô và trên người cô.

- Tư Thành đi Anh công tác hai sau mới về. Sau khi cậu ấy về cũng là ngày chúng con tổ chức hôn lễ. Con đấy, hai tháng này muốn tự do thì cứ tự do, nhưng lấy chồng rồi làm dâu nhà người rồi thì nhất định phải an phận. . Đam Mỹ Hài

~

- Nhất Phàm, cậu đã nhận được tin gì chưa?

Mộ Ân Thiếu ngồi trên bàn ung dung cầm điếu thuốc, đưa mắt về phía La Nhất Phàm từ bên ngoài đi vào.

- Mặc Tư Thành sang Anh tin tức này hầu như báo chí đều nhắc đến, có thể không biết sao.

La Nhất Phàm bước về phía ghế sofa ngồi xuống, cầm lấy quyển tạp chí có hình ảnh của Mặc Tư Thành ở trang bìa.

- chuyện này rất kì lạ. Hắn ta đi Anh công tác mà báo chí lại có tin, còn có ảnh độc quyền từ toà soạn báo Thống Nhất. Con người của Mặc Tư Thành xưa nay đều làm việc rất cẩn thận, cả hành tung cũng không thể tra ra được vậy mà...

La Nhất Phàm chưa nói xong đã dừng lại, trầm tư trong suy nghĩ của mình một hồi lâu.

- Mặc Tư Thành chúng ta nhất định phải cho người theo dõi. Con cáo già như hắn ta không thể không đề phòng.

Mộ Ân Thiếu không nói gì chỉ im lặng lắng nghe.

Biểu hiện và thái độ ngoài mặt của anh ta tuy rất bình thường chẳng khác gì mọi ngày, nhưng thâm tâm thì đang suy tính vô cùng.

- ngày mai Ngao Thể Hạo trở về, chúng ta cũng nên đi chào hỏi một chút. Nếu như có cậu ta giúp đỡ việc đánh bại Mặc Tư Thành càng sẽ dễ dàng hơn.

Mộ Ân Thiếu và Ngao Thể Hạo cũng xem như có giao tình và cũng có thể nói là bàn bè làm ăn qua lại thân thiết. Cho nên Mộ Ân Thiếu quyết định mục tiêu tiếp theo mà anh ta tiếp cận là Ngao Thể Hạo. Bởi vì Ngao Thể Hạo cũng được xem là tình địch của Mặc Tư Thành, nhất định cậu ta sẽ vì Tuyệt Nhan mà đối đầu với Mặc Tư Thành.

Lợi dụng điểm này nên Mộ Ân Thiếu mới đưa ra quyết định.

Hết chương 35