Cướp Em Về Làm Bà Xã Của Anh

Chương 36: Ngao Thể Hạo trở về (2)



Tại sân bay hôm nay xuất hiện rất nhiều phóng viên khiến mọi người xung quanh cứ nghĩ sẽ có đại minh tinh xuất hiện nhưng đến khi máy bay số 25HD6 hạng nhất xuất hiện một chàng trai ăn mặc thời thượng bước từ máy bay xuống.

Tuy áo sơ mi trắng phối với quần bò đơn giản, bên ngoài còn một chiếc áo khoác đen phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có 5 cái nhưng vẫn khiến cậu thanh niên ấy toát lên khí chất vốn có của mình. Mái tóc màu xanh dương được chải chuốt gọn gàng, cùng với cặp kính thời trang màu vàng nhưng vẫn không che được khuôn mặt điển trai như tượng tạc của cậu ta.

- Tiểu Hạo, tôi ở đây!

Từ phía xa truyền đến một giọng nói của cô gái trẻ với mái tóc đen mượt xoã ngang vai, cùng với chiếc váy xoè màu đen trễ vai, phần eo tạo điểm nhấn bằng một cái nơ to bên hông phải.

Cô gái giơ tay quẩy cao nhìn về hướng cậu thanh niên.

- Tiểu Nhan, tôi còn nghĩ chị không đến nữa chứ.

Cậu thanh niên kéo vali tiến lại phía Tuyệt Nhan, cười trêu chọc.

- chị đã hứa đến đón cậu làm sao có thể thất hứa. Thế nào lần này trở về có đưa bạn gái về không hay là vẫn...

Ngao Thể Hạo ngắt ngang lời nói của Tuyệt Nhan.

- chị còn chưa lấy chồng, tôi cần gì phải có bạn gái sớm. Huống hồ có chị bên cạnh cô gái nào cũng không thể lọt vào mắt tôi.

Tuyệt Nhan không nói gì chỉ cười cười.

- về thôi, ba mẹ chị vẫn đang đợi cậu.

Ngao Thể Hạo: 25 tuổi là thiếu gia của tập đoàn Ngao Thị. Là một ông trùm của giới đầu tư cổ phiếu, năm 21 tuổi cậu đã dựa vào thực lực của mình và hiểu biết của mình để lấn sâu vào con đường cổ phiếu mang nhiều tính chất rủi ro này.

Ban đầu tuy thất bại nhưng vì thất bại là mẹ thành công cho nên Ngao Thể Hạo mới được như ngày hôm nay biến thành ông trùm cổ phiếu trẻ tuổi nhất.

~

- anh Thể Hạo chào mừng trở lại.

Tuyệt Song vẫn là đứa trẻ hồn nhiên vừa nhìn thấy Ngao Thể Hạo đã vội chạy ra mừng rỡ.

- chị Tiểu Song càng ngày chị càng lớn rồi, mà cách xưng hô vẫn là như trước à?

Mẹ của Ngao Thể Hạo là con gái út cho nên với vai vế Ngao Thể Hạo đều nhỏ hơn Tuyệt Nhan và cả Tuyệt Song. Cũng vì như vậy Ngao Thể Hạo trước nay đều luôn gọi Tuyệt Song là chị để nhắc nhở cô bé vai vế của mình. Còn về Tuyệt Nhan thì cậu ta trước nay luôn gọi tên không gọi chị vì trong lòng của cậu ta vốn có vị trí đặc biệt cho Tuyệt Nhan mà không phải vai vế của một cô chị họ.

- được rồi, chị thì chị. Thể Hạo dù thế nào thì em vẫn nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều cho nên mới...

- lý do chỉ là cái cớ, nhìn thực tế đi.

Ngao Thể Hạo nói rồi cùng Tuyệt Nhan đi vào bên trong.

Ông Tuyệt và bà Tuyệt đều đang ngồi dưới đại sảnh chờ Ngao Thể Hạo.

Ông Tuyệt dạo gần đây công việc được nhàn rỗi hơn trước nhiều vì có Tuyệt Nhan giúp ông xử lý nếu không hôm nay ông cũng không có thời gian mà ở nhà chào đón cháu trai của mình.

- Hạo Nhi, lâu rồi không gặp!

Ông Tuyệt vừa nhìn thấy Ngao Thể Hạo đã vui mừng đến cười híp mắt, còn chủ động đứng dậy ôm lấy Ngao Thể Hạo vỗ nhẹ lưng.

- bác ba, bác mấy năm qua vẫn khoẻ chứ?

Ngao Thể Hạo có lòng hỏi thăm.

- già rồi, còn có thể khoẻ như bọn trẻ tụi con sao? Ba mẹ con dạo này thế nào rồi, hai năm qua định cư ở nước ngoài cũng chưa từng quay lại.

Ông Tuyệt vừa nói vừa rót nước ra ly đưa đến trước mặt Ngao Thể Hạo.

- ba con...ông ấy gần đây đang nằm trên giường bệnh đối diện với sinh tử. Mẹ vì không muốn cả hai người lo lắng cho nên mới không báo.

Bà Tuyệt nghe nói, lại nhìn vẻ đượm buồn trên đôi mắt Ngao Thể Hạo liền lên tiếng an ủi.

- Hạo An là người tốt nhất định sẽ không sao. Vài hôm nữa bác gái và bác trai sẽ sắp xếp sang nước ngoài thăm ba của con. Con yên tâm, đừng quá lo lắng.

Ngao Hạo An là ba của Ngao Thể Hạo.

- đúng rồi, lần này trở về con định làm gì? Bao năm qua con đi du học học cái gì đầu tư cổ phiếu gì đó, bây giờ trở về nếu có cần vốn làm ăn nhất định phải nói với bác trai một tiếng, ông ấy nhất định sẽ giúp.

Bà Tuyệt trước nay đều rất nhiệt tình hiếu khách. Lại đối với con cháu đều rất yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ một khi cần.

~

- Mặc thiếu đây là tài liệu về lô đất ở phía Tây thành phố.

Nhật Hào đặt tài liệu trên bàn rồi đứng chờ mệnh lệnh tiếp theo của Mặc Tư Thành.

Mặc Tư Thành cầm lấy tập tài liệu xem qua một lượt, ánh mắt từ lạnh lẽo trở nên thâm sâu hơn.

- lô đất có vấn đề cũng dám đấu thầu. Phía sau Ivan nhất định có kẻ thâu tóm, điều tra ngay kẻ đó cho đó tôi.

Nhật Hào nhận lệnh rồi rời đi.

" Ting " điện thoại trên bàn của Mặc Tư Thành đột nhiên hiện lên một tin nhắn.

" thiếu gia, Ngao Thể Hạo đã trở về nước, còn nhận được lời mời của Mộ Ân Thiếu. Mục đích trở về vẫn chưa biết được. "

Tin nhắn hiện thị là do Lạc Ân gửi đến. Lạc Ân tuy là cánh tay đắc lực của anh nhưng vì để đảm bảo an toàn cho Tuyệt Nhan và hành tung của kẻ địch ở trong nước vì thế Lạc Ân phải ở lại thành phố S.

Hết chương 36