Cướp Em Về Làm Bà Xã Của Anh

Chương 38: Mang thai



- đám vô dụng các người!

Từ trong phòng làm việc của Mộ Ân Thiếu vang lên giọng nói vô cùng tức giận.

- lão đại chúng tôi đã cho người ngăn cản Phạm Thành lại nhưng anh ta lại đánh chúng tôi rồi bỏ đi.

Tên thuộc hạ đứng trước mặt Mộ Ân Thiếu rơi đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.

Lão đại của họ trước nay không thích nhất là đám vô dụng, mà bọn họ lại là đám vô dụng đó có một Phạm Thành cũng không thể bắt lại, còn làm ầm lên mọi chuyện.

Mộ Ân Thiếu có thể không nổi giận sao?

- nhất định phải tìm hắn ta trước khi Mặc Tư Thành tìm thấy có nghe rõ không?

- thuộc hạ đã hiểu.

Mộ Ân Thiếu mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế, tay cầm điếu thuốc dụi tắt.

Mộ Ân Thiếu trước nay đều luôn làm việc thận trọng bất kỳ ai cũng không thể có được thóp của anh ta thế mà giờ đây anh ta lại nuôi ông tay áo, để Phạm Thành bên cạnh hi vọng có thể lợi dụng hắn ra tay với Mặc Tư Thành nhưng nào ngờ còn chưa lật đổ được Mặc Tư Thành thì anh ta đã bị Phạm Thành nghe lén và lấy được hồ sơ mật ở két sắt bỏ trốn.

Chuyện này rất nhanh sẽ truyền đến tai của Mặc Tư Thành nếu Mộ Ân Thiếu còn không hành động thì e rằng công sức bao nhiêu năm đối đầu với Mặc Tư Thành lại bị một con gián như Phạm Thành làm thua thảm hại.

~

Tuy là Mặc Tư Thành hiện đang ở Anh nhưng tin tức ở trong nước đều luôn cập nhật rất nhanh nhờ vào Lạc Ân.

Thật như Mộ Ân Thiếu đã đoán chưa đầy nửa ngày thì tin tức Phạm Thành trộm hồ sơ mật đã được truyền đến tai của Mặc Tư Thành.

- Mặc thiếu hiện tại không những một mình chúng ta muốn tìm Phạm Thành, mà ngay cả người của hắc đạo của muốn tìm hắn để có được hồ sơ mật trong tay hắn. Chúng ta có phải nên trở về?

Mặc Tư Thành đã sang Anh hơn 1 tháng công việc cũng xem như gần hoàn thành, trong lòng anh cũng rất muốn trở về để thăm cô vợ bé nhỏ của mình, cơ hội lần xem như là trời giúp anh.

- chuẩn bị đi, chúng ta đến lúc trở về rồi.

~

- Nhan Nhi có phải con có hỉ rồi không?

Tuyệt Nhan đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về vào mẹ cô.

Cái gì mà có hỉ? Cô thật nghe không hiểu nha.

- mẹ gọi bác sĩ Hà đến xem cho con, như vậy sẽ biết nhanh thôi.

Tuyệt Nhan không hiểu mẹ cô đang nói đến việc gì chỉ có gật đầu nghe theo bà.

Dù gì thì gần đây sức khỏe của cô không được tốt, ăn vào thì cứ nôn ra, nhưng không ăn thì lại đói bụng. Đặc biệt là tháng gần đây cô liên tục nôn mửa, nghe mùi thức ăn là không thể nuốt. Cô nghĩ rằng bản thân nhất định là bị viêm dạ dày rồi nếu không sao lại có triệu chứng như vậy. Đúng lúc bà Tuyệt cho gọi bác sĩ đến khám cho cô thì cô tức nhiên không từ chối. Có bệnh thì nên sớm chữa trị như vậy sẽ tốt hơn, dù gì cô còn trẻ không thể thân mang đầy bệnh mà ăn không ngon, ngủ không yên.

- phu nhân, bác sĩ Hà đã đến.

Chưa đầy 20 phút thì bác sĩ Hà - Hà Diễm đã đến theo lời mời của bà Tuyệt.

Bước vào bên trong đại sảnh là một cô gái trẻ tuổi, mái tóc đen dài được búi cao, thân hình thon thả mặc trên người chiếc áo blouse màu trắng của bác sĩ.

Hà Diễm năm nay 27 tuổi cũng được xem là một nửa chị gái của Tuyệt Nhan. Hà Diễm và Tuyệt Nhan số phận đều như nhau, cùng là kẻ lớn lên từ cô nhi viện nhưng Tuyệt Nhan tốt số hơn được nhà giàu như họ Tuyệt nhận nuôi, còn Hà Diễm chỉ được một bà lão hoàn cảnh bình thường nhận nuôi.

Tuy như vậy nhưng Tuyệt Nhan và Hà Diễm quan hệ vẫn rất tốt. Tuyệt Nhan còn nhờ ba cô giúp cho Hà Diễm được ăn học tử tế sau khi bà lão kia mất. Lại được vào làm phó viện trưởng của một bệnh viện lớn thành phố. Hà Diễm tuy nói là đi cửa sau mới có thể ngồi lên chức đó nhưng thực lực của cô khiến mọi người dần dần phải khâm phục.

- bác gái, bác gọi con đến gấp như thế là ai xảy ra chuyện sao?

Hà Diễm sắc mặt có chút lo lắng nhìn bà Tuyệt.

- không có gì, con mau đến xem cho Nhan Nhi nhà bác xem con bé rốt cuộc có phải là đã có hỉ rồi không?

Hà Diễm gật đầu, trong lòng đã bớt đi lo lắng. Đi lên phòng khám cho Tuyệt Nhan theo lời căn dặn của bà.

Bà Tuyệt vô cùng sốt ruột đi qua đi lại trong nhà, trong lòng cứ như đang khẩn trương cầu điều gì đó.

- thế nào rồi? Có phải là...có rồi không?

Vừa nhìn thấy Hà Diễm từ trên phòng đi xuống bà liền nhanh chân chạy lại hỏi.

- bác gái chúc mừng bác, Tiểu Nhan thật sự đã mang thai, đứa bé đã được 6 tuần.

Bà Tuyệt nghe xong cười đến híp mắt.

Chạy lại bàn cầm lấy điện thoại, bấm dãy số gọi cho ai đó.

" ông xã, anh về mau em có việc muốn nói với anh. "

" hôm nay anh đi công tác không thể trở về, có việc gì em cứ trực tiếp nói. "

" Nhan Nhi của chúng ta đã mang thai 6 tuần rồi. Ông xã anh thu xếp công việc về đấy nhé. "

Bà Tuyệt đối với việc có cháu ngoại vô cùng vui mừng. Bà luôn mong có đứa cháu bồng như những bà bạn của mình nhưng mà con gái bà thì nói vẫn chưa muốn lấy chồng sớm nên bà cũng dẹp sang một bên không nói đến.

" Tư Thành khi nào con về? Nhan Nhi con bé đã mang thai rồi. "

Bà Tuyệt sau khi gọi cho chồng mình, liền không quên cậu con rể quý mà bấm số gọi ngay để báo tin.

" vé máy bay con đã đặt, sáng mai sẽ về đến. Mẹ giúp con chăm sóc Nhan Nhi thật tốt nhé. "

Hết chương 38