Cướp Em Về Làm Bà Xã Của Anh

Chương 4: Đối đầu (1)



- tốt quá! Vậy tối nay con cùng ba mẹ đến buổi tiệc rượu của tập đoàn Brian của gia tộc Mặc gia nhé!

- Mặc gia? Nghe sao lại phô trương thế? Chắc là một gia đình không nhỏ đâu hả mẹ?

- gia tộc Mặc gia là một trong tứ đại gia tộc đứng đầu Trung Quốc và là nhà đầu tư lớn ở Thượng Hải. Nhưng muốn hợp tác được với nhà họ thì chỉ có thể là gia tộc họ Trương.

- tại sao chỉ có gia tộc đó mới được chứ? Gia đình chúng ta gia thế chúng đâu nhỏ đâu. Họ khinh người vậy sao?

- Trương Ái Kì là con gái độc nhất của tập đoàn Trương Thị. Và cũng là phó chủ tịch của tập đoàn, con nói xem một cô gái giỏi về kinh doanh, ngay cả nhan sắc cũng không ai dám sánh thì Mặc gia không chọn cô ta sẽ chọn ai chứ?

- mẹ nói những chuyện này với con là muốn con đi làm ở tập đoàn nhà mình sao?

- mẹ không muốn con suốt ngày cứ học mấy cái pha chế thuốc độc đó. Nên chỉ là mong con có thể vào tập đoàn phụ giúp. Con cũng biết ba con đã gần 60 mà vẫn phải vất vả gánh cả Tuyệt gia.

- con sẽ suy nghĩ lại!

~ Khách sạn Brian

Khách sạn Brian là một khách sạn lớn nhất thành phố lớn S do gia tộc Mặc gia xây dựng và làm chủ.

Hôm nay tại khách sạn không ít những chủ tịch tập đoàn lớn nhỏ đều đến tham gia buổi tiệc rượu mừng sinh thần 65 tuổi của ông Mặc Tư Minh, cụ chủ tịch tập đoàn Brian. ngôn tình hay

Một chiếc xe Maybach màu trắng dừng ngay trước cửa khách sạn. Từ trong xe đôi vợ chồng trung niên bước ra, sau đó là một cô gái xinh đẹp có nét đẹp sắc sảo hơn cả minh tinh hạng A. Đôi chân mày đậm thanh tú, đôi mắt to cùng hàng mi cong, mũi cao cùng đôi môi kiều diễm đỏ mộng. Đặc biệt là chiếc váy cô vận trên người là mẫu thiết kế hàng đầu của năm nay, chiếc váy số lượng chỉ có một cái trên toàn cầu. Mẫu thiết kế màu trắng, kết hợp với vải ren tạo nên một sự trong sáng, thanh thoát cho người đang vận nó.

Đám phóng viên đứng xung quanh nhanh chóng chạy lại chụp hình cô, phỏng vấn cô vì đây có lẽ là lần thứ hai cô xuất hiện giữa chốn đông người này.

- cô chính là Tuyệt Nhan con gái của ông bà Tuyệt sao?

- đây có phải là lần đầu tiên cô xuất hiện trong buổi tiệc lớn thế này không?

- tại sao hôm nay cô lại đến cùng ông bà Tuyệt? Chẳng lẽ là vì muốn được gặp đệ nhất mỹ nam Mặc thiếu của Brian chứ?

- cô Tuyệt Nhan xin cô trả lời!

Đám phóng viên cứ thế liên tục hỏi không ngừng khiến cho Tuyệt Nhan cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù gương mặt cố tỏ ra vui vẻ nhưng mà trong lòng cô thật sự rất muốn bỏ thuốc cho họ ngủ cả ngày.

- các vị im lặng tôi sẽ trả lời từng câu hỏi của các vị. Nhưng mong các vị hãy làm đúng chức trách của mình là một phóng viên chứ đừng i như là một con chó đi săn mồi. Chuyện đời tư của tôi thì liên quan gì các vị, tôi nói ra thì các vị có ăn được không? Tuyệt Nhan tôi trước nay là con người ngay thẳng, ít giao tiếp nhưng tôi biết những gì tôi nói ra hôm nay là đúng hay sai. Tôi hỏi các vị một câu, tại sao hôm nay các vị lại đến đây? Nếu tôi đoán không sai là do ông Mặc Tư Minh mời đến có phải không? Thế thì muốn phỏng vấn tìm ông ấy tại sao lại phỏng vấn chuyện của tôi? Các vị làm vậy có phải là không đúng hay không?

- cô Tuyệt những gì cô nói hôm nay không sai nhưng mọi người chỉ hỏi cô vài câu nếu không muốn trả lời cô có thể từ chối, cớ sao lại phải mắng người như thế? Cô cũng nói rằng người là do Mặc gia mời đến thế thì cô mắng bọn họ chẳng khác gì mắng vào mặt Mặc Tư Thành tôi. Cô nói xem cô nên xin lỗi hay là muốn đối đầu với tôi?

Tuyệt Nhan cô quan sát người đang đứng trước mặt mình từ trên xuống dưới. Nếu không phải là người chăm đọc tin tức, hẳn không biểu rằng người trước mặt mình là người Trung Quốc. Ngũ quan, khí tức, thân thể cường trán đẹp toát lên một vẻ đẹp của một người phương Đông. Đặc biệt là bộ âu phục trắng anh ta vận trên người là mẫu thiết kế độc quyền mà chưa hề được tung ra thị trường. Tuyệt Nhan cô lúc này có chút lo lắng vì người đàn ông đứng trước mặt mình khí thế quá lớn, mà anh ta còn cao hơn cô cả cái đầu nếu muốn bóp chết cô thì quá đơn giản.

- xin lỗi? Tôi nhất định sẽ không làm. Còn muốn đối đầu thì tôi sợ mình không địch lại gia tộc họ Mặc nhà anh. Nhưng những gì Tuyệt Nhan tôi nói ra một chữ tôi cũng thấy mình không sai vì thế muốn tôi xin lỗi, không thể nào!

- cô dám?

- Tuyệt Nhan tôi nói một là một, hai là hai. Nói không xin lỗi tức là không xin lỗi, anh muốn đối đầu thì nhắm vào tôi đừng liên lụy người khác.

- được, hôm nay tâm trạng tôi tốt nên sẽ bỏ qua nhưng nhất định lần sau không có ngoại lệ.

Mặc Tư Thành bỏ lại câu nói rồi rời đi. Khách mời xung quanh gần như không thể thở được vì sợ rằng Tuyệt Nhan cô sẽ không sống nổi khi dám đối đầu với nhà họ Mặc mà đặc biệt là Mặc Tư Thành kẻ nổi tiếng tàn nhẫn.

Hết chương 4