Cướp Em Về Làm Bà Xã Của Anh

Chương 42: Tiễn được kẻ này, kẻ khác lại đến



- Tiểu Nhan chị hiện tại là thai phụ muốn ăn gì, làm gì cứ trực tiếp nói với tôi là được. Cái bụng của chị cũng chỉ mới có hơn 5 tháng chứ bao đâu, mà còn lớn hơn cái bụng của phụ nữ mang thai 7 tháng. Cái bụng chị với cái vóc dáng của chị thật sự là tỷ lệ nghịch đấy.

Ngao Thể Hạo tuy rằng có tình cảm với cô nhưng sau khi biết tin cô đã gả đi thì cũng quyết định từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương của bản thân mà chấp nhận thân phận người em trai họ hàng của bản thân.

Tuy tình cảm của Ngao Thể Hạo dành cho Tuyệt Nhan đã không còn nữa, nhưng hành động và cử chỉ ân cần, quan tâm trước kia mà cậu dành cho cô thì vẫn luôn còn lại vì vậy mà nhiều lần khiến Mặc Tư Thành phải ghen.

- hôm nay cậu đột nhiên đến Thanh Hoa viên là việc gì sao? Không phải chỉ đơn giản quan tâm người chị họ như tôi đâu nhỉ?

Tuyệt Nhan cầm lấy miếng táo được gọt sẵn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói.

- đến báo tin thôi. Là một tin xấu và một tin tốt chị muốn nghe tin gì đây?

- tin tốt đi, tôi không thích phải nghe tin xấu.

Tuyệt Nhan không suy nghĩ mà trực tiếp đưa ra lựa chọn của bản thân.

- tin tốt thì không có, nhưng tin xấu thì có một tin quan trọng.

Tuyệt Nhan không nói gì im lặng vừa ăn vừa tiếp tục ngồi nghe.

- vị hôn thê của Mặc Tư Thành trở về rồi. Sau suốt nửa năm đi học tập từ nước ngoài lần này cô ta trở về sẽ không đơn giản để cho chị an ổn.

Tuyệt Nhan không nói gì, gật gật đầu tiếp tục ăn. Từ sau khi cô mang thai chuyện gì cũng không bận tâm, điều bận tâm duy nhất chính là mỗi ngày ăn gì, ăn có đủ không, có vừa miệng mà không bị nôn ra không, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Nên khi nghe Ngao Thể Hạo nhắc đến việc Trương Ái Kì từ nước ngoài trở về cô vẫn bình chân như vại.

- Trương Ái Kì là một người vì mong muốn của bản thân mà bất chấp mọi giá để đạt được mục đích của mình, cô ta so với Mộ Ân Thiếu có thể nói càng ác độc hơn, thủ đoạn hơn cho nên chị...

Không để Ngao Thể Hạo nói tiếp, cô liền lên tiếng chặn lời.

- tiễn được kẻ này, lại đến kẻ khác. Mặc Tư Thành rốt cuộc là sức hấp dẫn thế nào mà đàn ông và phụ nữ đều thích anh ta chứ?

Ánh mắt của cô vừa nói vừa trầm tư suy nghĩ, đột nhiên lại chuyển hướng ánh mắt của mình về hướng Ngao Thể Hạo trước mặt.

- chẳng lẽ cậu cũng thích Mặc Tư Thành?

Ngao Thể Hạo tay nâng ly nước trên bàn vừa uống được một ngụm chưa kịp nuốt xuống thì đã sặc sụa văng ra bên ngoài khi nghe câu hỏi của Tuyệt Nhan.

- tôi đúng là thích chồng chị đấy, hay là chị nhường anh ta lại cho tôi. Cổ phiếu sắp đến tôi giúp chị đầu tư đảm bảo lời rất nhiều.

Lần này là đến Tuyệt Nhan sặc sụa khi đang ăn.

Cô chỉ là vu vơ hỏi đùa thôi mà Ngao Thể Hạo lại bình tĩnh như vậy mà đáp lại cô. Lại còn là một đáp án khiến cô không ngờ đến được.

- cậu thích thì tôi nhường sao? Đừng mong nhé, anh ấy là do tôi cưới hỏi đàng hoàng đấy.

Ngao Thể Hạo không biết nói gì nữa. Liền đứng dậy quay người rời khỏi.

- Trương Ái Kì cậu giúp tôi tiếp cận. Tôi muốn biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.

~

- tiểu thư đây là hồ sơ của Tuyệt Nhan.

Thư ký của Trương Ái Kì bên ngoài đi vào.

Trương Ái Kì vừa về nước được 2 ngày đã nghe được tin Mặc Tư Thành hủy hôn, còn kết hôn cùng với người con gái khác. Làm sao có thể ngồi yên mà không tìm hiểu kỹ về mọi chuyện của tình địch cho được.

Trương Ái Kì dựa cả người trên chiếc ghế tựa lớn ngay bàn làm việc, hướng người về phía bên ngoài ngắm nhìn bầu trời xanh.

Khi nghe được thư ký bước vào liền quay trở lại, bàn tay thon dài trắng nõn lật từng tờ xem.

Ánh mắt cũng trở nên thâm sâu khó đoán hơn.

- chuẩn bị đại lễ chúng ta đến Thanh Hoa viên chào hỏi vị Mặc thiếu phu nhân.

Chưa đầy 30 phút chiếc xe của Trương Ái Kì đã dừng trước cổng lớn của Thanh Hoa viên.

Lạc Ân từ bên trong chạy ra chào đón.

Quả thật như dự đoán của Mặc Tư Thành, Trương Ái Kì đã đến vì thế mà Lạc Ân mới ra chào đón nhân vật lớn này.

- tôi đến thăm Mặc thiếu phu nhân của...

Trương Ái Kì lời còn chưa ra hết miệng thì Tuyệt Nhan vác cả người bụng to từ bên trong đi ra ngoài, lớn tiếng cắt ngang lời của Trương Ái Kì.

- còn nghĩ là ai đến tìm tôi, hoá ra là Trương tiểu thư, à không đúng phải gọi cô là Trương phó chủ tịch. Xin tự giới thiệu tôi là Tuyệt Nhan, cứ gọi tên tôi là được đừng gọi là cái gì Mặc thiếu phu nhân nghe thật già, lại chướng cả tai.

Trương Ái Kì không nói gì chỉ im lặng, âm thầm quan sát lời nói và cử chỉ của Tuyệt Nhan.

- quên mất, Trương phó chủ tịch mời vào bên trong ngồi đợi. Tư Thành anh ấy hẹn cô đến mà một tiếng cũng không nói tôi biết trước.

Nghe Tuyệt Nhan nói như thế, Trương Ái Kì lên lên tiếng đáp lại đồng thời cùng cô đi vào bên trong.

- tôi đến để thăm cô không phải là Mặc Tư Thành. Mặc thiếu... Tiểu Nhan cô không hoan nghênh tôi sao?

Tuyệt Nhan không nói gì, liền đi vào bên trong. Nhưng trong lòng lại có suy nghĩ đáp lại lời của Trương Ái Kì.

" chúng ta thân lắm à? Tiểu Nhan gọi không biết gượng miệng hay gì. Có ai mà thích vị hôn thê hụt của chồng mình đâu, tôi cũng không ngoại lệ. Đồ mặt dày! "

Hết chương 42