Cướp Em Về Làm Bà Xã Của Anh

Chương 44: Trương Ái Kì gặp tai nạn



Tuyệt Nhan suốt cả ngày hôm đó đều bị Mặc Tư Thành bám lấy không buông. Chỉ khi cô đi vệ sinh anh mới không đi theo, còn lại chỉ cần cô làm gì đi đâu anh đều đi theo.

Đến cả việc cô cố ý rủ đám phu nhân khác đi đánh mạc chược ngồi hơn mấy tiếng anh cũng chấp nhận đợi cô. Bằng cách lấy điện thoại ra làm việc trên đó.

- thiếu phu nhân...

Một cô hầu gái chạy vào báo nhưng lời nói cứ úp úp mở mở.

- có chuyện gì nói đi!

- bệnh viện Quốc Tế gọi đến báo Trương tiểu thư gặp tai nạn nhập viện, thiếu gia nghe tin đã đi mất, bảo em báo lại với người.

Tuyệt Nhan không nói gì chỉ gật đầu, tiếp tục chơi trên bàn mạc chược.

Tuy là thể xác ở trên bàn mạc chược nhưng tâm trí củ cô đã đi mất từ lúc cô hầu gái kia chạy vào báo.

Thời gian là điều chứng minh tất cả, cô ban đầu không yêu anh, ngược lại còn hận anh nhưng đến cuối cùng lại chấp nhận gả cho anh. Còn mang trâi tim trao cho anh, chỉ là cô có tôn nghiêm quá lớn cho nên không thể bày tỏ tình cảm của mình dành cho anh.

Còn anh thì hay rồi, bề ngoài mặt lạnh lại còn liệt vậy mà đến khi trước mặt cô là như toàn bộ liêm sỉ đều bị vất mất.

- Tuyệt phu nhân nếu cô đã lo lắng thì nên đi xem đi. Dù thế nào thì Trương tiểu thư Trương gia cũng từng là hôn thê của Mặc tổng, nếu để hai người bên cạnh nhau nhiều hơn thì sẽ...

- chuẩn bị đi, chúng ta đến bệnh viện.

Cô hầu gái vì muốn kích động Tuyệt Nhan nên đã cố ý nói ra những lời vốn bản thân của một người hầu không nên nói.

Ai đời người hầu lại xen vào chuyện của chủ chứ. Cho dù có thì cũng là chủ sai khiến mới dám nói như vậy, đặc biệt là ở Mặc gia quy tắc nghiêm khắc.

~ bệnh viện Quốc Tế

Mặc Tư Thành đúng là đến bệnh viện Quốc Tế nhưng không phải là để thăm Trương Ái Kì, mà là bạn của anh hôm nay cũng đúng lúc gặp nạn đưa đến đây nên anh mượn cớ để kích động Tuyệt Nhan.

Anh hiểu rõ con người Tuyệt Nhan bề ngoài luôn không bận tâm anh làm gì, quen ai, đến cả tình nhân có hay không cô cũng không hỏi han nhưng sau lưng luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của anh.

Anh biết không phải cô đa nghi mà là cô đang ghen, đang phòng bị cho bản thân một lá chắn để có thể an toàn rút lui mà không để lại vết thương.

- chẳng phải nói cả ngày hôm nay là dành cho em sao? Anh sao lại đến đây vì cô ta?

Tuyệt Nhan vừa đến đã chất vấn Mặc Tư Thành.

Cô thật sự không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa, hạnh phúc của đời con gái chỉ có một lần cô không thể vì tôn nghiêm của mình mà vứt bỏ hạnh phúc cả đời của bản thân.

- em ghen sao?

Mặc Tư Thành nhìn thấy giận đến đỏ mặ của Tuyệt Nhan liền lên tiếng trêu chọc.

- ghen? Em là phụ nữ tức nhiên cũng biết ghen đấy. Mặc Tư Thành anh tốt nhất nói cho rõ ràng, anh có phải vì em mang thai mà chê em xấu cho nên...

Tuyệt Nhan còn chưa nói hết lời thì đã bị bàn tay to của Mặc Tư Thành đặt trên eo kéo sát vào lồng ngực của mình, cúi đầu hôn lên môi cô ngăn chặn lời sắp nói từ miệng cô.

- ưm...đây...

Tuyệt Nhan thẹn đến đỏ cả mặt.

Giữ thanh thiên bạch nhật lại còn là ở nơi đông người mà Mặc Tư Thành lại có hành động thân mật này với cô, ôm thôi cũng đã khiến cô ngại rồi, mà còn vừa ôm vừa hôn. Cô thật sự là thẹn đến không dám ngước mặt lên nhìn ai luôn.

- xin lỗi, tôi cái gì cũng không thấy...haha...

Giọng nói của Ngao Thể Hạo phát lên bên tai của hai người Tuyệt Nhan và Mặc Tư Thành.

Tuyệt Nhan bị giọng nói của Ngao Thể Hạo làm cho tâm tình bối rối, mặt càng ngày càng đỏ ửng lại còn nóng bừng lên.

Cô dùng lực đẩy mạnh Mặc Tư Thành ra khỏi, Mặc Tư Thành cũng biết cô xấu hổ mà buông tha cô một lần.

- hai người sao lại không tiếp tục? Vẫn còn chưa đến đoạn cao trào mà.

Ngao Thể Hạo không những nói lời trêu chokc mà còn giả vờ cầm điện thoại lên vờ như đang quay cảnh vừa rồi, cả gương mặt gian xảo cười lớn.

Bệnh viện lúc này kẻ đi qua người đi lại rất ít cho nên cảnh vừa rồi chỉ một số nhìn thấy.

- cậu...cậu đưa điện thoại đây! Xoá ngay!

Tuyệt Nhan không còn nhớ bản thân đang mang thai mà chạy về phía Ngao Thể Hạo, kiễng chân với tay để lấy chiếc điện thoại trong tay Ngao Thể Hạo.

- cậu xoá ngay!

- tôi chính là không muốn xoá, còn phải đăng lên mạng xã hội để câu view chứ. Nhất định đoạn clip này sẽ được nổi tiếng, lại còn lên hotseach đấy. Đến lúc đó chị phải cảm ơn tôi đấy!

Tuyệt Nhan đúng là bị lời nói của Ngao Thể Hạo chọc cho tức chết.

Ngao Thể Hạo với Mặc Tư Thành cái gì cũng khác nhau, chỉ có duy nhất một điểm chung là vô liêm sỉ, mặt dày.

Bên cạnh cô có hai người đàn ông này thật sự là sẽ sớm bị chọc tức mà chết chứ không phải bệnh mà chết.

- em đang mang thai sao có thể không ý tứ như vậy? Về thôi!

Mặc Tư Thành nhìn thấy hành động vui vẻ của cô và Ngao Thể Hạo liền mày chau mặt đen.

Tiến về phía cô rồi bế cô theo kiểu công chúa mà rời khỏi.

Anh mà còn không đưa cô rời khỏi nơi đó thì anh cũng không biết bản thân mình sẽ làm gì tiếp theo nữa.

~

Trương Ái Kì đột nhiên gặp tai nạn không phải là ngẫu nhiên mà là do có người cố tình sắp đặt, phá hư thắng xe của cô ta vì muốn cô ta vĩnh viễn biến mất.

Nhưng nào ngờ số mạng của Trương Ái Kì chưa tận vẫn có thể giữ lại mạng sống, chỉ là mất toàn bộ ký ức trong quá khứ lẫn hiện tại.

- anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Đây chính là câu hỏi đầu tiên mà Trương Ái Kì vừa tỉnh lại sau hôn mê trong thời gian dài.

Từ ngày cô nhập viện đến nay ngoài bà Trương, ông Trương thì còn có Ngao Thể Hạo đến chăm sóc cô.

Hết chương 44

• 2 chap nữa là kết thúc rồi nhé các cậu.