Cướp Em Về Làm Bà Xã Của Anh

Chương 5: Đối đầu (2)



Mặc Tư Thành quay người đi vào trong. Mọi người xung quanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí lúc nãy không ai có thể tưởng tượng được nếu kẻ tàn độc như Mặc Tư Thành mà ra tay thì ra sao? Họ thở phào nhẹ nhõm vì cảm thấy cô con gái nhà họ Tuyệt thật may mắn, chọc giận kẻ như Mặc Tư Thành mà có thể thoát nạn không sao.

- con gái, con làm mẹ suýt nữa là rớt tim ra ngoài rồi! Con có biết kẻ con đối đầu vừa rồi là con người như thế nào không hả? Cũng may là hôm nay Mặc gia có chuyện vui nếu không là con đã được ba mẹ nhặt xác rồi.

Bà Tuyệt lo lắng hỏi thăm con gái của mình. Còn ông Tuyệt thì chẳng nói lời nào vì ông biết con gái ông là người cứng đầu, tính cách lại thẳng thắn muốn khuyên nhủ thì cũng vô dụng.

Phía bên trong nhìn phong cách trang trí còn lộng lẫy, xa hoa nhưng lại tạo một cảm giác ấm áp. Cách trang trí từ trái sang phải, từ trên xuống dưới được kết hợp hai màu sắc của hoa lan tím và hoa thủy tiên vàng tạo ra một phong cách hài hòa, nhã nhặn.

Phía trên khán đài xuất hiện một người đàn ông mặc vest xanh gương mặt tươi cười rạng rỡ. Cất giọng khàn nói

- cảm ơn các vị quan khách đã nể mặt hôm nay đến tham dự sinh thần 65 tuổi cùng với ông Mặc Tư Minh. Tôi có chuẩn bị một tiết mục mời mọi người cùng xem.

Người đàn ông đi vào trong, màn hình chiếu từ từ hiện lên một đoạn video. Đoạn video là hình ảnh làm việc thiện những năm qua của ông Mặc Tư Minh và hình ảnh gia đình ông cùng đi du lịch khắp nước ngoài.

Đột nhiên màn hình chuyển sang một đoạn video khác. Hình ảnh một người đàn ông và người phụ nữ đang ôm ấp thân mật hết sức ám muội tại một căn phòng xa hoa. Và đặc biệt hơn là người đàn ông trong đoạn video là Mặc Tư Thành, tổng tài trên cao và là đại bang chủ giới hắc đạo nổi tiếng không gần nữ sắc, thế mà giờ đây anh ta là lại cùng một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đang ôm ấp trên chiếc giường lớn mềm mại kia.

- hóa ra kẻ được mọi thiếu nữ si tình lại là một kẻ lăng nhăng mèo mỡ, vậy mà lại giả tạo dám nhận mình là người đàn ông chung tình nhất. Không biết đã bao nhiêu người phụ nữ đã được lên giường với anh ta rồi nhỉ?

Giọng nói của cô vang lên giữa không gian yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều dồn sự chú ý về phía cô. Hơi thở của những người hướng về cô đều rất nặng nề, dường như cảm giác sắp phải đi làm bạn cùng với Diêm Vương.

" bộp, bộp "

Tiếng vỗ tay vang lên từ màn hình chiếu. Một gương mặt đang cười một cách ma mị nhìn về hướng Tuyệt Nhan và lên tiếng

- tiểu nha đầu, gan cũng lớn lắm! Dám đối đầu trực tiếp với Mặc Tư Thành. Cô không sợ hắn sẽ bóp chết cô sao?

Tuyệt Nhan quay về hướng màn hình miệng nở một nụ cười nhạt lên tiếng trả lời

- nếu tôi sợ thì tôi đã không đứng ở đây, cũng sẽ không có ngày hôm nay. Còn anh, anh rốt cuộc là người thế nào lại ngang nhiên phá tiệc sinh thần của Tưởng lão gia?

- tôi là ai cô còn không biết mà lại có thể mạnh miệng chất vấn tôi sao? Cô không sợ lại có thêm một kẻ thù như tôi ư?

- haha.... Nếu sợ thì làm được gì? Nếu tôi sợ thì đã sớm mặt xanh môi tái chứ làm gì có thể cười nói với anh. Còn nữa, trong từ điển của Tuyệt Nhan tôi trước nay hay là sau này đều không có từ " sợ "

- cô nghĩ như vậy rất tốt, nhưng mong khi đứng trước mặt chí khí này còn có thể giữ.

Mặc Tư Thành từ phía sau bước đến, trên trán của Mặc Tư Thành lúc này mây đen kéo đến.

- nếu tôi sợ anh thì tôi đã không đối đầu với anh ngay từ lần đầu tiên rồi. Anh đừng nghĩ anh là tổng tài trên cao nắm mọi quyền hành điều khiển giới thương trường thì tôi phải sợ anh, van xin anh. Anh đừng quên anh chỉ là người nắm giữ quyền lực ở Thượng Hải, Đài Bắc, Trùng Khánh và Bắc Kinh thì có thể khống chế mọi người. Anh có thế lực của anh, tôi có thế lực của tôi. Anh ở đây có thể tung hoành thì tôi có thể ở nơi khác tung hoành. Vì thế trên đời này không có kẻ mạnh nhất chỉ có kẻ mạnh hơn mà thôi. Đạo lý này tôi không cần nói anh cũng biết chứ Mặc Tư Thành?

Lần đầu tiên trong cuộc đời Mặc Tư Thành anh có kẻ ngang nhiên gọi thẳng họ tên anh mà kẻ đó còn là một cô gái chỉ mới 20.

Hết chương 5