Thông tin truyện

Đào Tinh Và Tiểu Trương

Đào Tinh Và Tiểu Trương

Thể loại: ,

Nguồn: hoacuchonghong.wordpress.com
Trạng thái: Full
Đánh giá: 8.0/10 từ 5 lượt
Tag: Trước thẳng sau cong phúc hắc công x Nói nhiều đụng vô là rớt đào yêu tinh thụ
Tag tự gắn: Tsun chúa bự chảng công x Xàm xí đú chập mạch thụ, hiện đại, thanh xuân vườn trường, tình eo chong xáng chưa tình dục
Số chương: 30 chương
Tình trạng Edit: Đang mần~
Editor: Hồng Hồng
Thể loại: Đam mỹ, trước thẳng sau cong phúc hắc công x lảm nhảm đào yêu thụ, hài hước, hiện đại. HE.

(Tóm tắt thuộc tính công thụ một cách dễ hiểu: Ảo tưởng tự bẻ cong công x ngáo ngơ thần kinh thụ)

Tóm tắt sơ lược.

Đào Tinh, tên cũng như người, à không, là yêu, bởi vì cậu chính là cây đào tu luyện và hóa thành người.

Đào Tinh có chút ngáo ngơ, nhưng thể hiện rõ bản thân lại đam mê "quyền lực", nuôi mộng thành tiên sau đó làm Ngọc Hoàng.

Để tập làm quen với việc nắm giữ chức vị cao, Đào Tinh cố gắng phấn đấu trở thành chủ tịch hội sinh viên và suốt ngày mở họp bằng những chủ đề lông gà vỏ tỏi.

Chính vì những cuộc họp đó mà Đào Tinh cùng Tiểu Trương quen nhau. Dù chỉ là một sự hiểu lầm nho nhỏ, nhưng lại là bước đệm cho sự phát triển mối quan hệ sau này của hai người.

Vốn là một thẳng nam, Tiểu Trương thế nhưng lại lầm tưởng Đào Tinh là gay, có tình cảm với mình, buồn cười hơn thế mà Tiểu Trương có có xíu xiu động lòng.

Và thế là không cần cưa thì Tiểu Trương đã tự đổ, sau đó chính anh lại tay cầm tay bày vẽ cho bé Đào thế nào là yêu đương....

LỜI TỪ NGUỒN TRUYỆN: (CÓ SPOIL)

Nếu bạn đã từng đọc Vì sao lấp lánh nhất và thích tính cách dở hơi của Minh Tinh, hoặc từng đọc Bao dưỡng mà thích sự ảo tưởng sức mạnh của Trình Sâm, thì Đào tinh và Tiểu Trương có thể thoả mãn hai tính cách này trong cùng bộ truyện =)))

Thụ – Đào Tinh là một cây đào tu luyện thành yêu. Em là một yêu tinh đào ham mê quyền lực, muốn từ đào tiên lên làm tiên, rồi làm thượng tiên, làm tiên quan, mục tiêu cuối cùng của em ấy là Ngọc Hoàng đại đế =)))).

Đào Tinh muốn đi học đại học, vì đam mê quyền lực nên em phấn đấu lên chức chủ tịch hội sinh viên. Em mở một hội học sinh nho nhỏ, liên tục mở đại hội với những chủ đề xàm lìn như why bà bán mì mất tập trung, con chó bác bảo vệ nuôi có phải có bầu với con chihuahua gần đó không bla bla, nói chung là những chủ đề vô cùng lông gà vỏ tỏi và vô cùng xàm =)))) Chính vì quá xàm nên hội học sinh dần dần rớt thành viên, cuối cùng chỉ còn một chàng đẹp trai phòng bên. Đương nhiên, thực ra đó chỉ là ảo tưởng của bé đào béo thôi, chứ thực ra chàng ta ở lại vì bạn cùng phòng của chàng suốt ngày chơi game làm ồn, nên chàng thà đến phòng họp hội học sinh của Đào Tinh nghe một mình ẻm lẩm bẩm còn hơn là ở lại.

Từ sự hiểu lầm vi diệu này đã nảy sinh vô số hiểu lầm khác. Chàng trai kia – Tiểu Trương, vốn là một thẳng nam thẳng tắp, cơ mà vì Đào Tinh quá quấn người nên hiểu nhầm rằng ẻm là gay. Chàng không thích gay lắm, cơ mà em dễ thương quá nên không dám từ chối quá thẳng thừng. Tiểu Trương luôn nghĩ những hành động của Đào Tinh là cố ý câu dẫn mình, nên dù tự nhận là thẳng nam chàng ấy vẫn cảm thấy dzung dzinh con tim.

Có một lần Đào Tinh muốn đi bán thịt xiên nướng, bèn viết giấy để lại cho Tiểu Trương rồi bỏ học xuôi Nam đi mở một xe đẩy bán thịt xiên. Việc làm ăn của ẻm cũng phát đạt lắm, ai ngờ lần nọ bị trật tự phường đến dẹp tiệm, thu hồi luôn xe đẩy của em. Dáng vẻ thất hồn lạc phách của Đào Tinh bị người ta chụp lại rồi đăng lên weibo, nhờ vậy mà Tiểu Trương – người đang sốt vó vì sự mất tích của ẻm mới tìm đến khiêng người về. Từ đó trở đi Tiểu Trương hiểu rõ được tình cảm của mình dành cho Đào Tinh. Nhưng em thì vẫn ngáo ngơ như vậy, thậm chí còn đưa ra đề nghị muốn giả vờ yêu đương với Tiểu Trương cho biết mùi tình. Tiểu Trương cay lắm, nhưng vẫn đành chấp nhận giả yêu để tìm cơ hội khai thông cho cái đầu gỗ kia. Sau những lần hun hít nắm tay, Đào Tinh cũng lờ mờ nhận ra tình cảm, nhưng vẫn chưa hiểu rõ lắm. Một lần hai đứa nó chim chuột nhau thì làm rơi quả đào từ người Đào Tinh. Đúng vậy, chính là hai đứa nó sờ chim nhau, rồi *** của Đào rớt ra, chính là quả đào đó =)))) Tiểu Trương hoảng hồn lắm, lúc này Đào Tinh mới bất chấp tất cả mà thú nhận mình là yêu tinh. Tiểu Trương sững sờ bỏ đi. Cứ tưởng sẽ có một hồi ngược tâm kinh điển, người yêu không cùng đường, yêu nhau mà không thể chấp nhận con người thật của nhau, nhưng không, hai đứa hoà giải khá nhanh, và happy forever hoàn hảo. Chi tiết Tiểu Trương chấp nhận Đào Tinh cũng cảm động lắm nha.

Về cơ bản thì truyện này rất thoải mái và hài hước. Gần đây tui không đọc được nhiều truyện mới vì không có bộ nào hay cả, riêng truyện này đã khiến tui bật cười thành tiếng luôn á. Truyện bắt đầu từ sự hiểu lầm của hai nhân vật chính, cũng như sự ngáo ngơ của Đào Tinh và những tình huống hài hước. Nhận xét một cách nghiêm khắc thì truyện không có nội dung gì đáng để suy ngẫm, nhưng nó rất thích hợp để đọc thư giãn sau một ngày làm việc và học tập căng thẳng. Tin tui đi, không cười không lấy tiền đâu.

Các thím có thắc mắc tại sao tui lại nhắc đến Vì sao lấp lánh nhất không? Vì một tin vui là tui đã dụ được Hồng Hồng nhận edit bộ này, và đang trong quá trình lên mục lục. Nhà đó thì tui cực kỳ yên tâm về độ mượt cũng như độ hài hước của bản edit, rất hi vọng sẽ sớm có chương mới. Mọi người nhớ qua bên đó ủng hộ nha, nghe tin nhà đó nhận thầu làm tui vui đến độ viết cái review dài ngoằng (tuy vẫn dở òm này) để lôi kéo người cùng nhảy hố đó.

Bình luận truyện