Thông tin truyện

Địa Ngục Biến Tướng

Địa Ngục Biến Tướng
Nguồn: martyrd0m.com
Trạng thái: Full
Đánh giá: 8.2/10 từ 8 lượt
Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, mỹ cường, sư đồ niên hạ, địa ngục, cõi âm, HE
Bản gốc: Hoàn 196 chương

Văn án:

Nhắc tới địa ngục hay cõi âm, ai cũng đều sẽ nghĩ đến Hắc Bạch Vô Thường, nhưng không ai biết còn có hai Vô Thường khác, một người mang đồ xanh, một người mang đồ đỏ, chịu trách nhiệm truy bắt những ác quỷ chạy thoát đến nhân gian.

Thanh Vô Thường Đàn Dương Tử là kẻ cô độc đã quen, vì Hồng Vô Thường cùng hắn làm việc đã chết ba trăm năm trước. Nhưng hắn đã quen một mình, cũng không cần cấp trên an bài đồng bọn mới cho hắn

Thế nhưng, đôi khi Đàn Dương Tử vẫn sẽ có chút cô đơn, thế nên mười năm trước gã đã thu nhận một đứa trẻ chín tuổi làm đồ đệ, không có chuyện gì thì dạy dỗ nó võ công, như thể nuôi con động vật nhỏ giải khuây.

Chỉ là gã không ngờ được rằng, mười năm sau, đồ đệ gã trưởng thành, lại cả ngày chỉ muốn trở thành một đấng trượng phu để sư phụ dựa vào…

CP: Nhan Phi X Đàn Dương Tử (Khiên Na Ma La)

Mọi chú thích trong truyện (nếu như không ghi nguồn cụ thể) đều được lấy từ wikipedia và baidu. Xin vui lòng không mang bản edit ra khỏi blog, cảm ơn.

Cảnh báo:

Truyện có nhiều cảnh miêu tả máu me, mụn mủ, không đề cử những người nhạy cảm với những thứ trên đọc lúc đang ăn uống.

Đừng bị tag kinh dị lừa vì truyện không sợ chỉ lắm máu chó thôi, nên mang sẵn ô tránh máu chó xối ướt người.

Thụ có người cũ đã qua đời, nhắc tới rất nhiều, thấy lôi đừng nhảy mất thời gian.

Danh sách chương

Bình luận truyện