Đường Mật Hôn Nhân

Chương 25: Cuộc hẹn



“ xin chào, chị là Trần Tuệ Nhiên, chị có thể hẹn em nói chuyện có được không? 5h chiều nay chúng ta gặp nhau ở quán cafe Thiên Dương nhé, không gặp không về! ”

Vừa mới mở tin nhắn lên Đường Muội vô cùng kinh ngạc khi Trần Tuệ Nhiên lại biết số của cô, còn đặc biệt hẹn riêng cô. Cuộc hẹn này nhất định là không có ý tốt gì vì nguyên nhân Trần Tuệ Nhiên hẹn cô không cần nghĩ cũng biết là vì nguyên nhân gì.

~

Quán cafe Thiên Dương

Đường Muội luôn là người luôn rất đúng hẹn, đã hẹn 5h thì cho dù là hồng môn yến cô cũng sẽ đến bởi vì người xưa có câu “ không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con “ nếu càng sợ thì càng phải đối mặt nếu không cả đời trốn tránh hay sao?

Hôm nay vì ra ngoài vội vàng nên Đường Muội không kịp thay quần áo nên đành mặc lại bộ quần áo mà sáng nay Cố Hạo đưa cô. Nhưng phải nói mắt thẩm mỹ của Cố Hạo thật sự rất tốt, đến cả size cô mặc là size gì anh ta cũng đoán rất chuẩn khi cô mặc vào phải nó là vô cùng vừa vặn như được thiết kế cho riêng cô vậy.

Một chiếc váy xòe trễ vai màu hồng phấn, phần eo được thiết kế bằng một cái nơ màu hồng đậm hơn làm cho phần eo trở thành điểm nhấn của cả chiếc váy, càng tôn lên vòng 2 thon thả của cô. Tổng thể chiếc váy tuy đơn giản nhưng lại không khiến người mặc nó bị nhạt nhòa mà ngược lại giúp người mặc trở nên tao nhã, thanh thoát hơn.

- xin lỗi là chị hẹn em mà chị lại đến muộn. Hôm nay em so với ngày thường đẹp hơn nhiều đấy!

Trần Tuệ Nhiên hôm nay miệng lưỡi quả thật rất sắc, vừa đến đã muốn ra oai ngay với cô.

- chị Tuệ Nhiên cảm ơn chị quá khen, thật ra thì chiếc váy hôm nay em mặc là do A.Khải tặng cho em nhân dịp kỷ niệm tròn một tháng chúng em kết hôn, chị nói xem có phải mắt nhìn của anh ấy rất tốt không?

Tuệ Nhiên nghe Đường Muội liền tức trong lòng nhưng cảm xúc trên gương mặt của cô ta vẫn rất bình thường như không có gì.

- chị Tuệ Nhiên chị uống gì?

Tuệ Nhiên ngồi xuống ánh mắt lướt nhìn thật kỹ sắc mặt hôm nay của Đường Muội, khiến cô ta phát hiện ra Đường Muội của hôm nay thật sự khác với mọi lần trước cô ta gặp từ thái độ đến cách nói chuyện đều đã không còn là một thiếu nữ đơn thuần năm đó. Nhưng như vậy thì cũng bình thường thôi, đời nào mà vợ lớn phải nể sợ người tình bên ngoài của chồng mình.

- chị nói rồi sẽ đi ngay không cần gọi đâu.

Đường Muội mỉm cười nhìn nhìn phục vụ đứng bên cạnh nói:

- một ly nước ép cam và một ly kem dâu, cảm ơn.

Tuệ Nhiên nhìn Đường Muội bằng đôi mắt ngạc nhiên vì rõ ràng cô ta không gọi nước mà Đường Muội thì lại gọi tận hai ly nước cho nên Tuệ Nhiên lên tiếng định hỏi thì lại bị Đường Muội lên tiếng chặn trước vì Đường Muội biết nghi vấn mà Tuệ Nhiên sắp hỏi là gì.

- em biết chị định hỏi gì, em nghe anh Khải nói chị thích ăn kem dâu nên em đặc biệt gọi cho chị một phần, hôm nay em mời khách chị chắc cũng sẽ không từ chối em đâu nhỉ?

Sắc mặt của Tuệ Nhiên càng ngày càng khó khống chế mà bất giác hiện lên vẻ tức giận khó coi. Còn Đường Muội cũng xem như bước đầu thành công khiến cho Tuệ Nhiên nổi giận.

- nếu em đã nói mời khách chị cũng không thể từ chối được.

Rất nhanh chóng Đường Muội chuyển bản than mình thành chủ động nếu không sẽ bị Tuệ Nhiên dành trước thì đến ngay cả khí thế hiện tại cũng không còn.

- em cũng có chuyện muốn nói với chị, chị xem để em nói trước có được không?

Tuệ Nhiên lần nào định lên tiếng thì cũng bị Đường Muội dành trước một bước, rõ ràng là cô ta hẹn Đường Muội mà cứ như là Đường Muội hẹn cô ta thật là không ngờ cách đi trước giành quyền lợi này của Đường Muội khiến cô ta không cách nào mà có thể từ chối cũng như là đáp trả lại.

- nếu em vì chuyện của anh Khải mà đến thì chị xin nói thẳng trước. Anh Khải là người chị yêu, chị tuyệt đối sẽ không nhường anh ấy cho em cho dù bất kì lý do nào.

Đường Muội không ngờ con người của Tuệ Nhiên lại không biết liêm sỉ như vậy đã biết mình là kẻ phá hoại gia đình người khác mà còn ngông cuồng khiêu khích người là vợ lớn như cô.

Hết chap 25