Đường Mật Hôn Nhân

Chương 30: Thất vọng



Sáng hôm sau

Suốt cả đêm qua Đoan Mộc Khải đều bên cạnh Đường Muội cho đến sáng nay vừa mở mắt ra người đầu tiên Đường Muội nhìn thấy không phải là Đoan Mộc Khải nữa mà lại là Hầu Mễ Vi.

- em tỉnh rồi sao? Cảm thấy cơ thể thế nào?

- cả đêm qua là chị ở cạnh em sao?

Đường Muội cảm nhận được người bên cạnh cô đêm qua không phải Hầu Mễ Vi mà là Đoan Mộc Khải nhưng đến khi cô mở mắt ra tưởng sẽ vui mừng nhưng nào ngờ lại khiến cô vô cùng thất vọng.

Cô thất vọng ở đây không phải là không được nhìn thấy Đoan Mộc Khải đầu tiên mà là thất vọng bản thân mình vì đã có cảm giác sai lệch. Tại sao đến cả ngủ cũng cảm nhận được Đoan Mộc Khải bên cạnh mình như vậy, phải chăng là hình bóng và hơi thở của người đàn ông này đã không cách nào rời khỏi tâm trí của cô nữa rồi.

- không phải chị thì còn có thể là ai được? Dậy rồi thì chị đi làm thức ăn cho em, một lát sẽ có ngay.

Hầu Mễ Vi thật không hiểu nổi hai vợ chồng trẻ này rốt cuộc là muốn thế nào. Rõ ràng là cả đêm qua Đoan Mộc Khải đã thúc trực bên cạnh giường Đường Muội mà đến gần sáng thì lại rời đi bảo Hầu Mễ Vi cô qua đó giả vờ như cả đêm đang bên cạnh Đường Muội, còn dặn Hầu Mễ Vi cô không được nói chuyện anh bỏ chuyến bay để về bên cạnh Đường Muội, mà cứ xem như anh đã trở về Trung Quốc.

- thức ăn có rồi này, nào ăn lúc nóng đi. Cháo này là chị đặc biệt làm riêng cho em ăn bổ dưỡng.

- cháo yến mạch bí đỏ?

- đúng vậy đấy, nếm thử xem có vừa khẩu vị không? Chị nghe nói em thích ăn cháo này nên đặc biệt xuống làm.

Hầu Mễ Vi làm sao có thể biết nấu món cháo này, tuy là đơn giản nhưng Hầu Mễ Vi trước giờ chưa từng chịu học nấu ăn, món mà Hầu Mễ Vi học nấu toàn là món ăn mà Đàm Gia Lạc thích thôi cho nên món cháo này từ trước đã được Đoan Mộc Khải nấu trước khi rời khỏi nhà.

Nhưng vì không muốn để Đường Muội biết Đoan Mộc Khải từng đến đây nên Hầu Mễ Vi đành phải nói là cô tự nấu mà thôi, Đường Muội chắc cũng sẽ không nghi ngờ đâu.

- thế nào có vừa khẩu vị không? Nếu dở thì đừng cố gượng ép nhé.

Hầu Mễ Vi chưa từng thử tay nghề nấu nướng của Đoan Mộc Khải nên mới có thể không tin tưởng mà nói như vậy. Nhưng còn Đường Muội từ lâu đã nếm qua tay nghề Đoan Mộc Khải nên vừa ăn là cô đã biết bát cháo này do Đoan Mộc Khải làm, mùi vị có độ ngậy và thơm như carame, còn có cả mùi dầu oliu thơm thoang thoảng. Có thể nói là các món cháo cô từng ăn chưa ai có thể nấu ngon và có mùi vị đặc biệt như bát cháo mà Đoan Mộc Khải làm.

Đường Muội không biết nguyên nhân tại sao mà Đoan Mộc Khải lại muốn trốn tránh cô cho nên cô cũng không muốn vạch trừng bây giờ. Cô phải tìm cách để anh cam tâm tình nguyện mà tự xuất hiện trước mặt nói cô biết nguyên nhân tại sao.

- rất ngon, cảm ơn chị!

Hầu Mễ Vi có chút ngạc nhiên khi nghe Đường Muội nói ngon, một người đàn ông nấu ăn mà có thể ngon sao? Hầu Mễ Vi cô quả thật là chưa từng nếm thử qua, nếu có nếm qua thì cũng chỉ một đĩa cơm của Đàm Gia Lạc làm mà thôi.

~

Sau khi rời khỏi chung cư, Đoan Mộc Khải ra ngoài thuê riêng một phòng ở khách sạn mà không trực tiếp đến nhà của ông ngoại anh để ở.

- thiếu tá, thiếu phu nhân đang mang thai ngài không ở cùng thiếu phu nhân ngài không lo lắng cho cô ấy sao?

Mỗi lần mà tên thuộc hạ anh hỏi câu gì cũng đều nói trúng ngay tâm sự trong lòng anh, anh thật không biết tên này rốt cuộc có phải con giun trong bụng anh không mà cái gì cũng nói trúng.

- cậu đã điều tra Cố Hạo thế nào rồi?

Rất nhanh Đoan Mộc Khải đã chuyển đề tài, nếu anh còn không chuyển đề tài không biết tên này còn sẽ hỏi thêm mấy câu không nên hỏi nữa.

- thuộc hạ đã điều tra được Cố Hạo đến nước Pháp này là vì một lô hàng ác phiện lên đến mấy trăm triệu cho nên hắn mới muốn đích thân tới. Lô hàng cụ thể là của bọn người Thiên Ân giao dịch cho bọn người Anh, ngày giao dịch là 3 ngày nữa, còn về địa điểm thì vẫn không có tin cụ thể. Nhưng mà cũng may là thiếu tá lần này không trở về Trung Quốc nếu không sẽ không thể theo dõi việc này.

- 3 ngày nữa? Thời gian lâu như vậy nếu Cố Hạo muốn đến cướp lô hàng này thì hôm nay đến cũng không muộn sao lại đến sớm tận 2 tháng mấy. Mục đích của hắn ta nhất định không phải chỉ có lô hàng này, cậu tiếp tục điều tra địa điểm giao dịch và điều tra xem có phải gần đây có nhân vật lớn nào mới đến đây có quan hệ mật thiết với hắc bang hay không.

Chap 30

* Đọc xong thì để lại nhận xét và bình chọn cho mình nhé các bạn.