Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 33: Thay thế người mẫu



Âu Thành Nghiêm cả buổi sáng điều ở cũng Lâm Bình Chi, chăm sóc ăn uống cùng cô ta, đến khi buổi hẹn đến giờ Phong Diệp mới đi đến gần anh ta nói,"Đến giờ rồi ạ "

Anh ta nghe xong liền nói với Lâm Bình Chi, mỉm cười với cô ta, cô ta cũng đồng ý để anh đi,

Âu Thành Nghiêm mặc áo ngoài vào, nhanh chóng đi ra ngoài lên xe, ngồi vào trong xe Âu Thành Nghiêm mới hỏi, "Hôm nay có cuộc hẹn với ai "

Trợ lý Phong liền lấy máy tính bảng ra xem lịch trình rồi mới nói rõ cho Âu Thành Nghiêm biết "Hôm nay ngài phải đến Hàn thị để giải quyết về người mẫu chụp cho buổi ra mắt dự án game mới bên phía Hàn thị đấy ạ "

Âu Thành Nghiêm lúc này mới chợt nhớ ra, là hôm cách đây vài ngày trước anh ta đã tham gia vào dự án này của Hàn thị, không những dự án về game ngay cả đấu thầu vài trăm triệu tệ cũng có, "Được "

Ăn uống xong xuôi, cả hai cùng nhau đi đến ngoài hành lang, Hàn Đình Thâm giọng trầm ngâm hỏi cô, "Thư ký Cố, hôm nay chúng ta có cuộc hẹn với ai không "

Cố Ninh Tinh đẩy gọng kính nhìn vào máy tính bảng xem lịch hẹn, cô cau mày nhìn xem giờ sắp đến tiếp theo là gặp người bên Âu thị "Thưa chủ tịch, hôm nay ngài có cuộc hẹn với Âu Tổng ạ ". Truyện Thám Hiểm

Hàn Đình Thâm cau mày, cũng nhớ đến mình cũng có qua lại hợp tác Âu thị, nên gật đầu tiếp tục nói "Đã sắp xếp buổi chụp ảnh chưa "

"Dạ rồi ạ " Cố Ninh Tinh gật đầu,

Hàn Đình Thâm tay bỏ vào túi quần nhanh chóng bước đi, "Vậy đi thôi "

Cả hai đi đến phòng studio, thì phát hiện bên trong ai nấy điều nháo loạn lên, "Giờ sao đây, sao bây giờ "

Sau đó Hàn Đình Thâm đi đến chen vào cuộc trò chuyện của họ mà hỏi,

"Có chuyện gì vậy "

Cả bọn không ai phát hiện anh ta và Cố Ninh Tinh đi vào, nên lúc nghe Hàn Đình Thâm lên tiếng tất cả đã bị giật mình mà quát lên chào anh ta,

"Chào... Chào chủ tịch "

Cố Ninh Tinh thấy mọi người hoản loạn nên đã nhẹ giọng hỏi, "Có chuyện gì mà mọi người hoản loạn lên hết vậy "

Một nhân Viên quản lý trong studio liền lên tiếng nói rõ, "Người mẫu chính không chịu đến ạ "

Chủ tịch tức giận lạnh giọng nói, còn quát lớn với họ, "Sao cô ta lại không đến, mấy người cứ gọi cô ta đến "

Tất cả nhân viên điều run rẩy sợ hãi lên, lại một nhân viên nữ lên tiếng giải thích, "Dạ... Dạ đã gọi nhiều cuộc gọi, nhưng cô ta đã ngang ngược mà từ chối rồi ạ"

Hàn Đình Thâm nghe xong vẫn với vẻ mặt lạnh lùng, anh ta không ngờ cô người mẫu quá ngang ngược, sau đó nhớ đến thân hình của cô rất chuẩn đạt được, nên mới quay phía Cố Ninh Tinh nhìn cô chằm chằm rồi suy ra ý tưởng,"Này, thư ký Cố cô thay thế người mẫu chụp ảnh đi "

Cố Ninh Tinh lập tức giật mình khi nghe những điều Hàn Đình Thâm đưa ra, "Chủ tịch tôi không được đâu ạ "

Tất cả nhân viên điều bỡ ngỡ vì yêu cầu của chủ tịch, họ vẫn là nhìn về phía Cố Ninh Tinh, rồi họ lại nhìn nhau lắc đầu nhẹ, vì họ từ lâu xem cô như một người kém xinh xắn, vì cô luôn luôn đeo kính che đi khuôn mặt đẹp đẽ của mình, nên họ mới không tin tưởng cô, "Chủ tịch ngài chắc chứ ạ, thư ký cố..."

Người nhân viên chưa nói hết đã bị Hàn Đình Thâm quát lên, còn ngăn chặn lời của họ, mà tiếp theo ra lệnh cho cả cô và họ, "Đây là mệnh lệnh, tôi tin cô làm được, thôi được rồi không còn nhiều thời gian đâu nhanh lên đi"

Sau đó một chuyên viên trang điểm mời Cố Ninh Tinh đi cùng mình và hai ba người cùng đi theo, cô lúc này vẫn chua hết khỏi bất ngờ mà đi theo họ,

Vào đến nơi cô được họ trang điểm và làm tóc theo kiểu phong cách cổ trang, mà thời nay những người trẻ đang đam mê,

Lúc cô tháo cặp kính xuống và xõa tóc thì mọi người lại bỡ ngỡ hối hận vì lời nói của họ, quả nhiên ba nhân viên nữ cả chuyên viên trang điểm cũng bất ngờ đến vẻ đẹp không son phấn của cô mà đứng hình, vì họ bị nhan sắc của cô làm cho say mê,

Một lúc sau trang điểm cũng xong xuôi, họ lúc này mới ra khỏi phòng để lấy trang phục cho cô và những phụ kiện,

Lúc cô ngồi trong phòng thì đột nhiên Kháp Kháp và Tô Diệp mỉm cười đi vào, "Tiểu thư, phu nhân "

Cố Ninh Tinh thấy họ liền vui mừng,

"Kháp Kháp, Tô Diệp hai người đến rồi à "

Kháp Kháp và Tô Diệp được cô cho phép ngồi trên ghế sofa, Kháp Kháp ngồi gần cô lên tiếng,"Dạ bọn em đến rồi, cô nhờ em có việc gì không ạ "

Cố Ninh Tịnh ngồi trên ghế mỉm cười đưa ra chiếc túi đựng cái đầm bên trong cho Kháp Kháp, "Em giúp chị sửa lại cái đầm này được chứ "

"Dạ tiểu thư đưa em " Kháp Kháp vui vẻ nhận lấy từ cô,

"Cảm ơn em " Cố Ninh Tinh tươi cười,

Kháp Kháp cầm lấy chiếc đầm xem xét rồi mới dùng kim chỉ để sửa lại, còn Tô Diệp lúc này mới lễ phép mỉm cười đưa ra một cái khay đựng canh đưa cho cô, "Phu nhân tôi đem ít canh cho người, lão phu nhân bảo tôi nấu cho người đấy ạ "

Cố Ninh Tinh tươi cười nhận lấy khay canh, vẫn không quên cảm ơn cô,"Ah, cảm ơn chị, chị vất vả rồi "

"Đây là công việc của tôi ạ " Tô Diệp nhẹ nhàng mỉm cười trả lời,

Cố Ninh Tinh đặt chiếc khay xuống, chờ đợi một lát chụp ảnh xong sẽ uống, thế nhưng lúc này đột nhiên Kháp Kháp lên tiếng, "Tiểu thư, cô có nghe gì chưa, vợ thứ hai của Âu Thành Nghiêm đó có thai rồi đó "

Tô Diệp ngồi cạnh cô dùng vai nhích em ấy một cái, cau mày trách mắng,

"Kháp Kháp, em không được hỗn khi gọi tên thiếu gia chứ "

Kháp Kháp bướng bỉnh ra lời nói hiên ngang, "Anh ta là thiếu gia của chị, chứ đâu phải của em, em chỉ có một mình tiểu thư thôi "

Cố Ninh Tinh nghe vậy, liền cảm giác trở nên buồn bã, nhưng lại vẫn giữ nét vui tươi mà nói, "Chị biết rồi, thôi nào dù sao đây cũng là tin vui cho nhà họ Âu gia mà "

Cả hai lúc này cảm nhận cô đang buồn, nhưng lại không hiện rõ, một lúc sau cả ba nhân viên đi vào cầm theo vài bộ y phục cổ trang và quạt tròn cho cô, "Thư ký Cố, đến đây thay y phục nào "

Bên trong phòng chờ, Kháp Kháp và Tô Diệp ngồi chờ đợi cô thay y phục cho buổi chụp ảnh, thì đột nhiên Hàn Đình Thâm đi vào, "Thư ký Cố đã chuẩn bị xong chưa... "

Hàn Đình Thăm vừa bước vào thì đột nhiên bị khựng lại vì anh ta bất ngờ chạm mặt Kháp Kháp, anh ta vẫn không hiểu vì sao lại bị như vậy, nhưng anh ta nhìn cô bé thế nào vẫn rất giống một người của anh,

Lúc này anh ta đang đờ người vì đang nhìn chằm chằm Kháp Kháp, thì đột nhiên bị làm cho giật mình khi một nhân viên liên tiếng, " Dạ Vẫn đang thay y phục thưa chủ tịch "

"Ừm, mau nhanh lên" Anh liền trở lại hình tượng chủ tịch lạnh giọng đáp một tiếng, rồi quay đi,

Một lúc sau Cố Ninh Tinh bước ra với một phong cách cổ trang, bộ y phục đã đẹp, được ươm lên người cô càng đẹp và nổi bật lên rất nhiều, người làm ra bộ này cũng phải trố mắt ngạc nhiên, đến cả hai nhân viên và Kháp Kháp lẫn Tô Diệp điều mê đắm với hình tượng này của cô,

Kháp Kháp vui mừng khi thấy dáng vẻ của cô mà nhào đến xem từ trên xuống dưới mà nói, "Tiểu thư cô thật là đẹp, quả nhiên tiểu thư của em là đẹp nhất "

Cố Ninh Tinh ngượng ngùng đỏ mặt khi bị lời nói của Kháp Kháp trêu đùa, sau đó cả ba nhân Viên mau chóng thúc giục cô đến giờ chụp ảnh, "Thư ký Cố, đi thôi nào "