Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 39: Bánh pudding



Cố Ninh Tinh buồn bã đi về công ty, nhiệm vụ của cô cũng đã hoàn thành, đưa cho Hàn Đình Thâm giấy kết quả xét nghiệm,

Anh ta cầm lấy tờ giấy trên tay, nhìn chăm chú đọc đi đọc lại, mà tâm trạng vui mừng lắm, đúng như anh ta suy đoán Kháp Kháp chính là em gái của mình,

Cố Ninh Tinh đứng nghiêm túc, nhìn thấy anh ta đang vui, nhưng lại có một chút rầu rĩ về chuyện Kháp Kháp nhất quyết không theo Hàn Đình Thâm về nếu chính xác cô là em gái của anh ta, vì con bé không muốn xa Cố Ninh Tinh,

Cố Ninh Tinh liền chấn an anh ta, vì cô sẽ giúp anh ta về phần Kháp Kháp, "Chủ tịch, tôi sẽ cố gắng giải thích cho em ấy hiểu về chuyện này giúp ngài ạ "

Hàn Đình Thâm nghe xong liền vui mừng hết mình, vì đã có cô lo giúp giùm anh,"Thư ký Cố, cảm ơn cô, cảm ơn vì đã giúp tôi bao lâu nay nuôi dưỡng em ấy nên người "

"Chủ tịch, chuyện này là chuyện bất ngờ, nếu em ấy có người thân, tôi nhất định sẽ giúp em ấy có một gia đình như bao người khác "

Hàn Đình Thâm ngồi trên bàn làm việc của mình, đột nhiên nhìn cô chằm chằm mỉm cười,

Cố Ninh Tinh cảm thấy kì lạ khi Hàn Đình Thâm nhìn mình, cô liền lập tức hỏi ngay, "Chủ tịch, ngài có chuyện gì cần căn dặn nữa không ạ "

Hàn Đình Thâm lúc này mới thôi nhìn cô, anh ta lắc đầu không có gì, thì đột nhiên anh ta muốn cho cô về nghỉ ngơi sớm nên mới nói, "Không còn gì nữa, hôm nay tôi muốn cho cô nghĩ sớm "

Cố Ninh Tinh mặc dù nghe được về sớm đến nữa ngày, cô thật sự mừng rỡ, thế nhưng trên máy tính bảng của cô nhiều lịch trình lắm, nên lắc đầu.

"Không cần đâu, thưa chủ tịch "

Hàn Đình Thâm ngồi chóng cằm lên tay nhìn cô, anh ta cau mày nói, "Mau về đi, đây là lệnh "

Vẫn là không thể nói được gì thêm, cô lập tức nghe theo và sắp xếp chuẩn bị đi về nhà, lúc về cô vẫn chào anh ta, "Cảm ơn chủ tịch, chào ngài ạ "

Cố Ninh Tinh nghiêm túc ra về, còn mỉm cười chào luôn tất cả mọi người mà mình vừa đi gặp được trong công ty,

Về đến nhà, tất cả mọi người giúp việc ai nấy nhìn thấy cô cũng vui vẻ, còn hỏi vì sao hôm nay cô về sớm,

Cố Ninh Tinh cũng trả lời với họ chỉ là được về sớm, nói chuyện xong, cô ngay lập tức hướng về nhà phụ, nhìn thấy Tô Diệp đang đứng bên ngoài nói gì đó,

Cô đi đến gần Tô Diệp, vịn vai cô mà mà hỏi, "Có chuyện gì sao "

Lúc này Tô Diệp mới giật mình khi nhìn thấy Cố Ninh Tinh đã về, cô ngay lập tức trả lời tình trạng của Kháp Kháp, "Phu nhân người về rồi ạ, chuyện là Kháp Kháp em ấy tự nhốt mình từ lúc người đi đến bây giờ, còn không chịu ăn uống gì cả "

Cố Ninh Tinh biết chuyện gì đang xảy ra với em ấy, cô liền đưa tay ra hiệu bảo Tô Điệp đứng sang một bên, sau đó cô mới lên tiếng gọi, "Kháp Kháp, em mở cửa cho chị, chị muốn nói chuyện với em "

Cô gõ cửa và lên tiếng, nhưng bên trong vẫn không đáp lại, Cố Ninh Tinh gõ vài lần nhưng vẫn không thành, lúc này cô phải dùng biện pháp cũ trầm giọng gọi cô, vì Kháp Kháp rất sợ điều này, "Kháp Kháp, nếu em không mở, chị sẽ giận em đấy "

Quả nhiên cách này có hiệu quả ngay, Kháp Kháp bên trong nghe được câu này từ cô, em ấy ngay lập tức nhanh chóng chạy ra mở cửa ngay, lúc mở cửa ra nhìn thấy cô trước mặt mà cúi đầu xuống, vì biết mình có lỗi với cô, "Tiểu thư em... "

Cố Ninh Tinh im lặng nhu mì bước vào phòng cô bé, nơi mà Tô Diệp và Kháp Kháp ngủ cùng phòng, cô liền đi đến giường em ấy cả hai cùng nhau ngồi xuống mà nói chuyện,

"Nào, em đừng trẻ con như vậy nữa, tìm được người thân, em nên vui mới phải chứ "

Kháp Kháp mặc dù biết rõ thân phận của mình, nhưng cô bé vẫn bướng bỉnh cúi đầu xuống và lắc đầu, không chịu nhận người thân, "Em không muốn, em chỉ muốn ở bên cô thôi ạ "

Cố Ninh Tinh mặc dù đang cau mày, nhưng cô vẫn luôn luôn yêu thương đứa trẻ này, nên đã chấn an em ấy và giải thích cho em ấy nghe, "Kháp Kháp, em đừng bướng bỉnh như vậy chứ, hãy suy nghĩ thoáng một chút, chị vẫn ở đây với em kia mà"

Kháp Kháp được Cố Ninh Tinh nói vào, cô bé vẫn là nghe lời khuyên của cô mà lập tức đồng ý ngay, có điều Kháp Kháp sẽ tiếp tục ở cạnh cô"Em sẽ nhận anh ta, nhưng tiểu thư vẫn cho em ở cạnh cô được không ạ "

Cố Ninh Tinh mỉm cười gật đầu với em ấy, còn nói hôm nay sẽ làm bánh pudding cho cô và sẽ cho cô đến hai cái, sau đó Kháp Kháp vui mừng như đứa trẻ mà gật đầu lia lịa,

Cô bắt đầu đi cùng với Tô Diệp vào nhà của cô, sau đó bảo Tô Diệp đi lấy nguyên liệu, cô gật đầu nhanh chóng rời đi,

Còn Cố Ninh Tinh trong lúc chờ Tô Diệp, cô nhanh chóng chuẩn bị đi tắm trước,

Một lúc sau Cố Ninh Tinh cũng tắm xong, thì cùng lúc đó Tô Diệp cũng đem tất cả nguyên liệu đến cho cô,

Cô chăm chú say xưa làm món bánh nhiều vị, cô để lại pudding vị dâu và caramel cho Kháp Kháp, còn bao nhiêu thì chia ra cho tất cả mọi người như thường lệ, sau đó còn bảo Tô Diệp mang cho Lâm Bình Chi vài cái,

Ngay lúc này ở phía Lâm Bình Chi, cô ta đang hốt hoảng không thể tin được, là Cố Ninh Tinh lại chính là con gái nhà họ Cố gia, Tuy đoạn clip không quay được người đối diện nói chuyện với Cố Ninh Tinh, nhưng cô ta nghe được chính miệng từ Băng Tĩnh Mỹ nói ra,

Cô ta xem xong liền đắc ý ngay, cô ta lúc này nhất định phải gửi đoạn video này cho Âu Thành Nghiêm xem,