Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 66: Tiệc du thuyền



Cả hai được Phong Diệp mở cửa cho lên, Âu Thành Nghiêm ga lăng với dáng vẻ dịu dàng mà đưa tay ra cho anh ta nắm đi vào trong xe,

Lâm Bình Chi thì thích thú mà tươi cười, còn Cố Ninh Tinh lại từ chối, tự cô bước vào,

Hôm nay Âu Thành Nghiêm dùng chiếc Limousine của hãng lamborghini,

Lâm Bình Chi cứ ngỡ, Âu Thành Nghiêm sẽ cho cô ta ngồi cạnh anh, nhưng không, chiếc ghế ấy anh ta lại cho Cố Ninh Tinh ngồi, còn cô ta thì ngồi trước hai người họ,

Cô ta vô cùng tức giận khi nhìn Cố Ninh Tinh ngồi ở chiếc ghế ấy, nhưng cô ta lúc này có thể kiềm chế, nhường nhịn cô ta, vì không lâu nữa cô ta sẽ khiến Cố Ninh Tinh biến mất trong cuộc đời cô ta,

Cố Ninh Tinh ngồi trên xe trong người không ngừng hồi hộp lo lắng, khi những kế hoạch của này có thành công hay không, nên cô rất kỳ vọng,

Sau đó cũng đến nơi bến đỗ tàu của chiếc du thuyền hạng sang trọng xa xỉ, cả ba bước xuống với những phóng viên tấp nập đang ra sức chen chúc nhau để chụp ảnh, mỗi gia thế giàu có, có danh tiếng,

Nhưng phần họ đang háo hức nhất chính là phía Âu Thành Nghiêm, người đang ông gia thế mạnh nhất nước, lại có hai vợ nhưng rất hòa thuận không một tin đồn nào sảy ra,

Thật sự hông phải là không có sóng gió gì, nhưng người trong cuộc thì mới biết mối quan hệ của nhà họ, sóng gió như thế nào, không ai có thể biết được dù là một tin nhỏ,

Kể cả chuyện hai người vợ điều mất đi đứa con, cũng không hề lọt ra ngoài một chút nào,

Cả ba bước xuống, với tấp nập con người diện quần áo lộng lẫy, được tham dự trên chiếc du thuyền sang trọng này,

Dù gia thế của họ giàu có, nhưng ai nấy cũng phải nể mà chào Âu Thành Nghiêm một phần, vì họ là thuộc bộ dưới trướng làm ăn của anh,

Âu Thành Nghiêm dù lạnh lùng đến đâu, nhưng với người lớn hơn, anh ta vẫn phải nhẹ nhàng chào lại,

Chào tất cả xong xuôi mới tiếp tục đi lên du thuyền tham dự tiệc,

Ai nấy trong buổi tiệc, cả trai lẫn gái đàn ông đàn bà, họ bàn tán khen ngợi Cố Ninh Tinh, những người lớn tuổi, thì rất hài lòng với dáng vẻ thân thể của cô từ trên xuống dưới điều đẹp,

Còn những chàng trai thì lại rất ganh tị với Âu Thành Nghiêm vì có vợ đẹp, nhưng họ lại không thể so sánh với anh ta,

Còn những cô gái thì lại ganh tị, vì bộ váy của Cố Ninh Tinh đang diện là loại trong nước chỉ thiết kế duy nhất một bộ, nhưng họ vẫn là không thể so sánh với cô được vì nhan sắc họ không bằng cô dù đã trang điểm rất đậm,

Anh ta nắm lấy tay hai người vợ bước vào sảnh chính của bữa tiệc hôm nay, anh được chính chủ tiếp đãi rất nồng hậu nhiệt tình, vì họ cũng một phần nào làm ăn với bên Âu thị,

Một vị phu nhân tao nhã, hiền hòa tay nhẹ nhàng chạm đến tay cô, bà ấy mỉm cười nhẹ mà hỏi Âu Thành Nghiêm, "Đây là vợ lớn của ngài đúng không ạ, nếu vậy ngài thật biết chọn vợ "

Vị phu nhân nhìn chằm chằm vào Cố Ninh Tinh mà không ngừng khen ngợi, Cố Ninh Tinh thì lại ngại ngùng chỉ biết mỉm cười,

Âu Thành Nghiêm, vẻ mặt khiêm tốn cũng là khách sáo với bà ấy, "Đại phu nhân quá khen rồi "

Vị phu nhân ấy nghe lời khách sáo của Âu Thành Nghiêm, bà ấy liền đưa tay che miệng mà mỉm cười, nhưng hướng mắt vẫn không khỏi nhìn Cố Ninh Tinh chằm chằm,

Lâm Bình Chi thấy mình dường như bị Cố Ninh Tinh lấn át mà tức giận cực kỳ, miệng còn độc mồm thầm mắng cô,

Một lúc sau người của chủ lão đến để nói gì đó vào tai ông ấy, thì ngay lập tức ông ấy dùng lời lẽ ngại ngùng nói với Âu Thành Nghiêm, "Âu Tổng, ngài cứ tự nhiên trước, tôi và vợ còn có chút việc, ngài thông cảm chứ ạ "

Âu Thành Nghiêm khách sao, giữ vẻ lịch sự mà nói, "Không sao, chủ tịch Hoàng cứ làm việc của mình đi "

"Thật ngại quá " nói xong ông ta liền nở nụ cười với anh rồi nắm lấy tay vợ ông ta đi ngay,

Thế nhưng vị phu nhân đó vẫn cứ nhìn cô, khi bà ta đã đi xa dần cô, thật sự hành động ấy khiến Cố Ninh Tinh không hiểu,

Ngay lúc này từ xa, một giọng nói quen thuộc kêu gọi, anh ta và cô "Thành Nghiêm, Tinh Tinh ở đây nè "

Nhìn lại thì thấy quả nhiên là La Thiên Tôn, nhìn phía sau có luôn Hàn Đình Thâm ở cạnh cậu ta, từ từ đi đến mọi người,

Cố Ninh Tinh nhìn thấy Hàn Đình Thâm, cô lại lịch sự giữ dáng vẻ như thư ký trước đây mà chào anh ấy, "Chủ tịch, người khỏe chứ ạ "

Hàn Đình Thâm cũng lịch sự chào hỏi lại cô, "Tôi khỏe, cô dạo này Thế nào rồi "

Quả nhiên Cố Ninh Tinh chưa kịp trả lời Hàn Đình Thâm, thì Âu Thành Nghiêm đã chen vào lạnh giọng nói,

"Vợ tôi vẫn sống tốt, anh không cần quan tâm "

Lời nói đã khiến cả hai chạm nhau, với tình trạng cực kỳ căng thẳng, thế nên lúc này La Thiên Tôn, liền chuyển sang thoại, "Nè Tinh Tinh, em chào hỏi anh ta, sao lại không hỏi thăm anh, anh giận em đấy "

Cố Ninh Tinh mỉm cười còn tỏ lòng lịch sự vì đã không chào La Thiên Tôn, "Em xin lỗi "

La Thiên Tôn nghe cô nói như vậy, liền nghi ngờ có gì đó sai sai ở Cố Ninh Tinh, vì đây không phải tính cách của cô như lúc trước, anh ta còn tò mò muốn biết đã sảy ra chuyện gì với cô,

Sau đó thì ngay lúc này cơn cáu gắt của Âu Thành Nghiêm đã dẹp sự tò mò của cậu ta, mà còn nhắc lại chuyện cũ với cậu, "Sao lại xin lỗi cậu ta, cậu đấy tôi chưa tính sổ với cậu về chuyện cậu đưa Ninh Tinh đi uống rượu đâu đấy "

La Thiên Tôn lúc này tạm thời về vấn đề đó, mà quay sang trêu ghẹo Âu Thành Nghiêm cáu lên, "Aida, cậu thù dai quá đi, nhưng tôi mặc kệ cậu, tôi sẽ tiếp tục rũ em ấy đi đấy"

Âu Thành Nghiêm, dù lạnh lùng nhưng vẫn phải bị La Thiên Tôn trêu đùa đến tức giận, "Cậu... "

Còn về Cố Ninh Tinh, cô nhìn đồng hồ rolex trên tay, gần đến giờ anh hai cô sẽ đến đưa cô đi,

Cô liền giả vờ chóng mặt, nói mình bị say sóng, mặc dù cô không phải bị vấn đề ấy, "Mọi người nói chuyện đi, em thấy hơi chóng mặt, em về phòng trước đây "

Âu Thành Nghiêm nhanh tay đỡ lấy cô, anh ta quan tâm hỏi, "Ninh Tinh em bị sao vậy "

Cố Ninh Tinh lại giả vờ ụa một cái, như người bị say sóng, "Hình như tôi bị say sóng, không quen ở trên truyền quá lâu"

Âu Thành Nghiêm dù lúc này biết, cô đang giả để có thể trốn thoát, nhưng anh ta vẫn chưa thể ra tay, vì chưa tới thời điểm, nên anh ta cũng phối hợp giả vờ với cô, "Được, tôi đưa em đi "

Cố Ninh Tinh lắc đầu không đồng ý, còn dùng cách anh ta còn phải tham dự buổi tiệc, khách vip như anh ta không thể vắng mặt, "Không sao, có Tô Diệp đưa tôi đi rồi, anh ở lại buổi tiệc đi, không khéo báo chí viết lung tung "

Anh ta nghe theo mà đưa cô cho Tô Diệp để dìu về phòng mà nhân viên đã chuẩn bị trên du thuyền này cho cô, "Được vậy em ở trong phòng chờ tôi, tôi một lúc sẽ vào cùng em "

Cố Ninh Tinh chào hỏi mọi người xong, sau đó được Tô Diệp dìu đi, vừa đi tâm trạng của cô có chút đau lòng, vì lần này cô quyết rời xa anh ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nên có chút hơi nhói trong lòng,

Quả nhiên ở buổi tiệc không còn Cố Ninh Tinh, cô ta liền chiếm lấy vị trí của cô, mà choàng tay khoác tay anh ta như thể mình mới là vợ lớn của anh ta vậy,

Phía Tô Diệp đưa cô vào đến phòng để nghỉ ngơi, Cố Ninh Tinh liền bảo Tô Diệp đưa cô bộ quần áo khác để thay cho thoải mái, cô liền nghe lời mà đưa cho cô,

Thay vào xong xuôi, cô nhìn thấy dòng tin nhắn trên điện thoại bảo là Cố Ninh Phong đang cùng chiếc thuyền nhỏ để đến đưa cô đi, còn bảo cô chờ,

Quả nhiên Cố Ninh Tinh nghe lời anh hai mình mà ngồi chờ đợi, cho đến khi không hiểu vì sao đôi mắt của cô cực kỳ buồn ngủ, mà vốn cô thật sự không muốn ngủ chút nào, nhưng mắt cô cứ từ từ nhắm lại,

Cố Ninh Tinh thật sự đã bị Âu Thành Nghiêm cho uống thuốc ngủ loại nhẹ, mà lúc nãy anh ta đưa nó cho cô, mà cô không hề hay biết,