Thông tin truyện

Nghỉ Yêu, Kết Hôn Thôi!

Nghỉ Yêu, Kết Hôn Thôi!

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Mangatoon
Trạng thái: Full
Đánh giá: 7.3/10 từ 16 lượt
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, hiện đại, sủng, HE.

Giới thiệu

An Hạ cùng với bà nương tựa nhau mà sống, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, không còn cha mẹ trên đời, An Hạ cũng trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều.

Nhưng sự yên bình này không duy trì lâu, bà của An Hạ biết mình cũng gần đất xa trời, vì thế đành gửi gắm cháu mình cho cô học trò ngày xưa, nhờ vả chăm sóc cháu bà tới khi cô bé trưởng thành.

Thế là sau khi bà An Hạ ra đi, cô mang nỗi đau xót và cô đơn dọn tới ở cùng với cô ấy

Đến đây cô mới nhận ra nhà họ thật lớn, mọi thứ vật dụng đều hiện đại, một bữa ăn cũng cầu kì nhiều món đến thế, và còn con của cô ấy, thật sự rất giống kiểu cậu ấm cô chiêu mà bạn bè cô hay nói.

Cô biết mình cần phải cố gắng thật nhiều, học thật giỏi, lớn thật nhanh, để không phải phiền hà đến người khác.

Có điều, cậu con trai tên Điếu Trạch Nghiễn chắc rất ghét cô, lần đầu gặp đã coi thường còn nhục mạ cô...

Dù biết mình ăn nhờ ở đậu, nhưng vẫn không tránh khỏi sự tủi thân.

- -----------------

"An Hạ, em có biết điều nghiêm túc nhất anh từng làm là gì không? Chính là một lòng một dạ với em" Điếu Trạch Nghiễn cười nhạt đầy chua xót: "Nếu không phải vì em, anh hiện tại đã không khốn khổ thế này"

An Hạ yên lặng ngồi nghe anh nói, từng câu từng chữ thấm vào trái tim cô.

"Anh vì em bỏ cả tôn nghiêm, em vì anh bỏ sự nghi ngờ có được không?"

Fb: Erly's Planet - Hành tinh của Erly

Danh sách chương

Bình luận truyện