[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 726: Thua trận





[Thời gian bất tử đã hết.]

“Hộc… Hộc… Khụ…!”

Tầm nhìn của Grid nháy đỏ trong khi cậu ho ra máu. Chính xác là vì máu của cậu đang ở ngưỡng nguy hiểm. Sẽ không có gì kì lạ nếu cậu ngã xuống ngay bây giờ. Sau đó giọng của Noll vang lên. Giọng nói tràn đầy sát ý.

“Các ngươi… Mấy tên con người tầm thường này…!”

[Ma Cà Rồng Bá tước Noll đã sử dụng Áp chế Trực tiếp.]

Rầm rầm rầm!

Không khí rung chuyển. Noll phóng thẳng ra một dòng sông máu. [Áp chế Trực tiếp] gây ra hiệu ứng sợ hãi và tuyệt vọng cho tất cả giống loài được cho là kém hơn chủ nhân của phép thi triển. Đây là sức mạnh đã trở thành một rào cản to lớn đối với những thành viên Chơi Đồ Mạnh trong quá trình đột kích ngày hôm nay. Nhưng ngay lúc này.

[Bạn đã kháng lại.]

Grid là thành viên Chơi Đồ Mạnh cuối cùng còn sót lại trong thành phố. Sức ép của những hậu duệ trực tiếp chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chính là vì tất cả thành viên Chơi Đồ Mạnh, trừ Grid, đều bị giết trong quá trình săn Ruson. Grid nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Ruson.

“Ta mới là kẻ nên tức giận đây này.”

Cậu biết chắc rằng săn một lúc cả 2 hậu duệ trực tiếp là một điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, Grid muốn giảm thiểu tối đa thiệt hại đối với tất cả thành viên đội. Đây là lí do tại sao họ lại chuẩn bị kỹ càng như vậy. Không chỉ nắm giữ toàn bộ địa hình thành phố, cậu còn nghiên cứu kỹ càng tính cách của cả Ruson và Noll, lấy hàng chục các loại thuốc tăng sức mạnh khác nhau từ cơ sở giả kim của Reidan, và sắp đặt trước các bẫy [Hẹn Giờ] khắp thành phố.

Những thành viên Chơi Đồ Mạnh đã làm hết mọi thứ trong khả năng của mình. Nhưng cuộc đột kích lại không diễn ra đúng như ý định. Chính là vì sức mạnh của Noll. Noll không chỉ là một cỗ xe tăng với phòng thủ và kháng hiệu ứng cao một cách khó chịu. Kỹ năng của hắn còn thiên về khả năng hỗ trợ. Hắn ta chuyên về hồi phục và mở giao tranh.

Cơn sóng thần máu và dư chấn tiếp tục thi nhau xuất hiện, phá vỡ hoàn toàn đội hình của những thành viên Chơi Đồ Mạnh. Hắn ta thậm chí còn hồi máu cho Ruson, người mà trước đó thậm chí đang ở trong tình trạng nguy kịch. Đặc biệt, khả năng hồi phục của [Hiến Máu] mới chính là vấn đề. Noll hi sinh máu của chính mình để tăng máu và phòng thủ của Ruson. Do đó, lượng thiệt hại mà những thành viên Chơi Đồ Mạnh phải nhận lớn hơn hẳn dự kiến. Tốn quá nhiều thời gian để săn Ruson và trong quá trình này, rất nhiều thành viên Chơi Đồ Mạnh đã ngã xuống.

Grid nổi cả da gà. Điều gì sẽ xảy ra nếu Noll làm tròn vai trò hỗ trợ của mình ngay từ cuộc đột kích với Bá tước Cray? Thì việc chiếm lấy thành phố thứ 7 là điều không thể. Cậu thậm chí còn không thể chắc chiến thắng của đội kể cả khi có những NPC như Piaro hay Asmophel tham gia.

‘Lời nguyền Lười biếng…’

Hên cho Grid là những tên hậu duệ trực tiếp này bị ảnh hưởng bởi lời nguyền và đã không hợp tác với nhau. Nghĩ lại thì, lý do chính mà cậu đã có thể săn thành công Elfin Stone trong quá khứ phần lớn là nhờ vào ảnh hưởng của [Lời nguyền Lười biếng]. Do đó, Grid vô cùng ghét cái danh hiệu [Ứng cử viên Huyết Vương] này.

Nó tạm thời giải phóng những tên hậu duệ trực tiếp đối đầu với cậu khỏi [Lời nguyền Lười biếng]. Hiệu ứng này cũng đồng thời áp dụng cho cả Công tước Marie Rose và Hầu tước Fenrir. Không có khả năng nào để họ có thể săn được chúng khi mà chúng thậm chí còn mạnh gấp chục lần những con ma cà rồng hạng bá tước. Nhưng.

“Ngươi là ngoại lệ.”

Nụ cười của Grid như chứa một chất độc chết người.

“Ngươi sẽ phải trả giá vì dám động vào những người đồng nghiệp của ta.”

“Câm mồm!”

Noll lao thẳng về phía Grid. Vì đã được giải phóng khỏi [Lời nguyền Lười biếng], cho nên hắn cũng luôn sẵn lòng để tấn công.

Phập!

Ngay trước khi thời gian tái sử dụng bình máu kết thúc. Tầm nhìn của Grid chuyển thành trắng đen trong khi bị đâm một phát ngay giữa tim.

[Bạn đã chết.]
[Bạn đã mất 36,2% kinh nghiệm.]
[Giày Grid đã bị mất.]


“Thiệt hại ra sao rồi?”

Ngay bên ngoài thành phố thứ 7. Grid lập tức hỏi câu này ngay khi cậu được hồi sinh và Lauel, người đã thống kê sơ qua từ trước, báo cáo cho Grid.

“Chúng ta mất kha khá kinh nghiệm và 14 người đã rơi mất đồ.”

“Cái gì? 14?”

Cái chết trong Satisfy vô cùng đáng sợ. Nó là một hình phạt to lớn với tất cả các người chơi. Kinh nghiệm mất đi tỉ lệ thuận với cấp độ và còn tiềm ẩn nguy cơ rơi ra những món đồ mà họ sở hữu. Tệ nhất là trường hợp rơi ra những vật phẩm đang sử dụng. Vì cơ bản là, những vật phẩm đang sử dụng thường sẽ có giá trị vô cùng cao. Nếu một người mất đi vật phẩm được sử dụng như là sức mạnh chính của mình, sức mạnh tổng thể của họ có lẽ sẽ giảm đi đáng kể. Nhưng thay vào đó thì…

“Chả phải tỉ lệ rơi đồ chỉ tầm 1% thôi sao?”

Đúng vậy. Khi một người chơi ngã xuống, tỉ lệ rơi ra những vật phẩm là khá thấp. Nhưng Grid thì lại cảm giác rằng nó nằm ở khoảng 50%.

‘Không lẽ nào… Vận xui của mình đã lây cho mọi người rồi ư?’

Grid trở nên suy sụp vì sự thật rằng hơn một nửa thành viên đội đã mất đi vật phẩm của mình. Cậu cảm thấy tội lỗi tột độ và Lauel lại nói với anh một tin thậm chí còn tồi tệ hơn.

“Trong số họ thì… Pon và Vantner đã rơi mất vũ khí chính và khiên.”

“…”

Grid đã phải trải qua nỗi đau tinh thần tột độ chỉ vì mất đi [Giày Grid], thứ mà cậu thường hay chuyển qua khi sử dụng [Đại Kiếm Grid]. Đây chính là vì cậu muốn tận dụng hết toàn bộ giá trị của toàn bộ vật phẩm. Tuy nhiên, Pon và Vantner thì lại mất đi vũ khí và khiên, thứ mà họ cần phải sử dụng gần như mọi lúc. Từ góc nhìn của Grid, đây tương tự như là việc cậu mất đi thanh [Thanh Kiếm Giác ngộ] vậy. Grid lo lắng không biết họ sẽ đau đớn đến mức nào. Cậu hướng ánh mắt của mình về phía Pon và Vantner. Và trông thấy rằng họ đã nhìn mình từ trước.

“Cây thương của tôi…”

“Ôi cái khiên yêu dấu…”

“…”

Grid ước rằng mình có thể làm ra thẳng một cây thương và khiên ngay bây giờ! Hai người đàn ông, những người mà thậm chí không hề dám mở miệng yêu cầu Grid làm cho mình một cây thương và khiên mới, cứ như là hai người anh em vậy. Khác biệt duy nhất giữa họ là Pon thì đẹp trai còn Vantner thì hói.

“Ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để làm vật phẩm mới rồi. Dù sao thì, nếu chúng ta muốn tái thử thách thành phố thì cũng phải chờ kĩ năng của mọi người hồi đã. Trong lúc này mà chế tạo lại vật phẩm thì cũng không phải là điều gì quá khó.”

Chế tạo vật phẩm là nguồn cơn sức mạnh của Grid. Cậu không thể nào phớt lượng chỉ số được tăng lên khi chế tạo vật phẩm được. Hơn nữa, Pon và Vantner cũng không phải là loại người thích nhận đồ miễn phí. Họ luôn luôn trả cho Grid một khoảng phí hợp lý cho những vật phẩm mà Grid làm ra. Cũng tốt thôi khi Grid tạo ra những vật phẩm trong khoảng thời gian còn lại. Tuy nhiên, lại có một vấn đề.

“Còn nguyên liệu đâu mà khóc với sầu.”

“…”

“…”

Cây [Thương Hắc Long] của Pon và [Khiên Bùng Cháy] của Vantner lại là vật phẩm tốt nhất được tạo ra từ những nguyên liệu rơi ra từ Belail. Không thể nào có thể tái tạo lại một vật phẩm tương tự được. Grid run rẩy.

‘Giá như mà mình mạnh hơn.’ 

Thì có lẽ săn Ruson đã không khó đến thế. Jishuka nói thẳng với một Grid đang cảm thấy hối hận.

“Cậu không phải là người còn thiếu đâu. Chúng tôi mới là những người đang còn thiếu rất nhiều. Đừng tự trách mình.”

Pon và Vantner gật đầu.

“Đúng vậy. Đây chỉ đơn giản là kết quả do sự yếu kém của chúng tôi mà thôi. Không phải là vì Grid yếu đâu.”

“…”

Bầu không khí trở nên chán nản. Hầu hết mọi người trong đội đều mất đi những vật phẩm giá trị, điều này càng làm tăng lên sự áp lực. Đặc biệt, sự thật rằng Giải Đấu Quốc Tế đang đến gần cũng càng tăng thêm gánh nặng của mọi người. Giải Đấu Quốc Tế là nơi mà những người chơi xếp hạng hàng đầu đại diện cho đất nước của họ thi đấu với nhau. Lòng ai cũng trĩu nặng khi suy nghĩ tới việc tham gia Giải Đấu Quốc Tế trong một trạng thái suy nhược. Mặt khác, biểu hiện của Lauel thì lại trái ngược hoàn toàn.

“Thật ra thì, chả cần phải quan tâm gì tới cái vấn đề này cả. Vật phẩm mất rồi thì cũng sẽ dễ dàng tìm lại được thôi.”

Những vật phẩm rơi ra không thể nào tự biến mất được. Chúng đơn giản là tồn tại ở nơi mà chúng bị đánh rơi. Thế thì tại sao việc rơi mất vật phẩm lại nghiêm trọng như vậy? Chính là vì những người chơi trong Satisfy. Vì không thể nào có thể ngăn chặn một người khỏi những bãi săn, nên là việc có thể lấy lại vật phẩm khi đánh rơi là một điều vô cùng hiếm gặp. Đến khi họ hồi sinh và chạy tới khu vực vật phẩm rơi ra, thì vật phẩm đã sớm không còn nữa. Chỉ đơn giản là vì đã có một người nào đó đã nhanh tay lấy trước rồi.

Nhưng thành phố ma cà rồng thì lại không phải là một bãi săn bình thường. Thành phố ma cà rồng tồn tại một cách bí mật trong vùng sa mạc rộng lớn ở Reidan. Còn độ khó của thành phố thì lại ở một tầm cao khác khiến cho việc tiếp cận đối với một người chơi bình thường là điều không thể. Hơn nữa, Lauel còn đã kiểm soát những thành phố ma cà rồng này ngay từ đầu. Chính là vì cậu không muốn những bãi săn đầy giá trị này lại bị chiếm cứ bởi bất kỳ người chơi nào khác ngoài những thành viên Chơi Đồ Mạnh. Tâm lí này không hề sai. Kiểm soát những bãi săn nằm trong khu vực lãnh thổ là quyền của guild sở hữu nó.

“Những vật phẩm làm rơi thì cũng sẽ nằm im ở đó thôi. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại thành phố thứ 7 để săn nốt Noll, đồng thời lấy lại những vật phẩm trên đường đi luôn.”

“Cậu nói đúng đấy. Chả có lý do gì để lo lắng một người nào đó sẽ lấy nó cả.”

“Chúng ta chỉ cần canh gác cảnh vào thành phố là xong ấy mà.”

“Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ lấy lại chúng sau.”

“Tuyệt vời!”

Bầu không khí đã được khai thông. Mọi người đều háo hức mong đợi ngày mai. Nhưng Lauel lại cho họ một lời cảnh báo.

“Đừng quá phân tâm. Tuy Noll thiên về hỗ trợ, nhưng hắn vẫn là một bá tước. Sức mạnh chiến đấu tổng thể của hắn vẫn có thể so sánh với những tên bá tước khác đấy. Đây là một đối thủ cần phải cẩn trọng. Nếu chúng ta trở nên bất cẩn, hoàn toàn có thể xảy ra khả năng ngã xuống trước cả khi lấy lại được vật phẩm.”

Hơn nữa.

“Noll khả năng cao sẽ dẫn theo một lượng lớn ma cà rồng và sói để tối đa hóa khả năng hỗ trợ của mình. Hắn sẽ chiến đấu một cách nghiêm túc sau khi vượt qua được Lời nguyền Lười biếng nhờ vào Grid.”

“…”

Ngực của Grid nhói lên nhưng cậu biết rằng Lauel chỉ đang nhắc nhở cho bọn họ về sự thật mà thôi. Cậu không hề cố ý chỉ trích Grid.

“Ngày mai thành bại hay không là dựa vào chúng ta có thể lấy lại những vật phẩm bị rơi nhanh như thế nào. Nếu chúng ta gặp Noll trước khi nhặt được tất cả vật phẩm, chúng ta khả năng cao sẽ bị tàn sát toàn bộ.”

Chris xác nhận điều này.

“Đúng vậy. Tuy Noll thiếu hụt đi những kỹ năng tấn công so với những tên hạng bá tước khác, nhưng hắn lại sở hữu kĩ năng khống chế và lượng chống chịu cao một cách biến thái. Khử hắn ta mà không chuẩn bị đầy đủ là việc không thể nào xảy ra. Vì vậy đừng quên nơi mà các cậu rơi vật phẩm của mình.”

Lauel thêm một cảnh báo cuối cùng.

“Noll phải bị tiêu diệt. Nếu chúng ta không thể săn được Noll mà Fenrir với Marie Rose lại nhúng tay vào thì…”

Ực!

Tiếng nuốt nước bọt vang lên từ khắp mọi nơi. Cùng một lúc, tất cả mọi người đều tưởng tượng đến viễn cảnh tồi tệ nhất. Nếu mà khả năng hỗ trợ của Noll mà lại sử dụng lên Hầu tước Fenrir hay là Công tước Marie Rose thì…

“Fenrir với Marie Rose có lẽ sẽ không bao giờ bị săn được nữa mất.”
“Ai cũng nhớ lại hết rồi đúng không?”

Sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ. Grid hỏi lại trước khi một lần nữa đi vào thành phố thứ 7. Đây là một sự lo lắng thừa thãi. Nhưng tất cả thành viên đội lại trả lời một cách tự tin.

“Tất nhiên là tôi nhớ rồi. Này Grid, liệu cậu có thể nào quên được chỗ mà những vật phẩm quý giá của mình rơi được không?”

“Tôi cũng nhớ cả rồi.”

Grid mở miệng sau khi xác nhận được câu trả lời của tất cả mọi người.

“Được rồi. Cố gắng đừng phát ra âm thanh nào cho đến khi chúng ta đến nơi. Chúng ta sẽ tiêu đời nếu chạm mặt Noll trước khi nhặt được đồ đấy.”

“Hiểu rồi.”

Những thành viên Chơi Đồ Mạnh đã trải nghiệm thành phố ma cà rồng vô cùng nhiều lần. Theo kinh nghiệm của họ, những con boss sẽ không bao giờ xuất hiện ngay sau khi họ vừa vào thành phố. Cho đến khi có một sự ồn ào nhất định trong thành phố. Thì con boss mới có thể nhận ra kẻ xâm nhập và lộ diện.

Tất nhiên thì, tất cả thành viên Chơi Đồ Mạnh đều tin chắc rằng mọi thứ rồi sẽ diễn ra như vậy thôi. Nhưng chả phải vấn đề là họ đã quá tin Grid sao? Sự tin tưởng này đã bị phản bội.

“Ha ha ha, đúng lúc lắm, ta đang chờ này.”

“…”

Ngay khoảnh khắc họ vừa vào thành phố thứ 7. Grid và tất cả thành viên Chơi Đồ Mạnh liền chạm mặt Noll. Noll biết chắc rằng Grid và những thành viên Chơi Đồ Mạnh sẽ quay lại và đã mai phục sẵn từ trước. Có tận 500 con ma cà rồng và sói bên cạnh hắn ta. Đây đúng là trí thông minh nhân tạo tuyệt vời của một NPC hàng đầu.

“G-Gặp lại sau. Ha ha.”

Grid cười lên một cách ngượng nghịu khi bỏ chạy cùng với những thành viên Chơi Đồ Mạnh.
“XX… Gọi hết anh em ra đây.”

Trước cổng vào thành phố thứ 7.

Grid ra lệnh cho tất cả thành viên Chơi Đồ Mạnh, những người đang tỏ vẻ e sợ, không dám vào lại thành phố một lần nữa. Đây là một mệnh lệnh hoàng gia. Của một vị vua hùng mạnh có khả năng di chuyển hàng ngàn hàng vạn quân theo ý muốn của mình!

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!