Phú Hào Lầu Bảy

Chương 1: Đôi lời đầu truyện



Kim Huyên

Thứ nhất, về tên truyện từ đâu mà có? Thành thật mà nói đây là hệ liệt đầu tiên, vốn chỉ là "tổng tài lầu hai" nhưng mà ai có thể lúc đang viết bản thảo đã phát sinh một số chuyện.

Đang phiền não "Đêm thất tịch mộng bạn", thì có người gọi điện thoại tới, nói cho Huyên bây giờ rất thịnh hành tiểu thuyết tổng tài, hỏi Huyên có muốn viết thể loại vậy không? Lúc ấy, Huyên đã bị cuốn "Đêm thất tịch mộng bạn" phiền chết, đang cần ý tưởng 1 chút dễ dàng cho chủ đề tới nên thực sự chú ý đề xuất này, nghỉ ngơi 1 chút, kết quả là, Huyên cùng người đó bắt đầu ngổn ngang hàn huyên.

"Thực sự là tiểu thuyết tổng tài rất thịnh hành sao?" - Huyên nói.

"Đúng vậy, cho nên ngươi có muốn hay không viết 1 chút truyện tổng tài đi? Ví như tổng tài thật tình người, tổng tài là người yêu, tổng tài là tình phụ, tổng tài..." - Người đó nói.

"Trừ tổng tài ra ờ ngoài còn thịnh hành cái gì?" Bởi vì không chịu được người có chút sáng ý mà tràn lan nói quá nhiều tên truyện tham khảo, Huyên vội vàng ngắt lời cô gái bên kia.

"Còn có Đại ca, phú hào,... cũng không thua kém lắm." - Đầu bên kia đã có người trả lời ngay.

"Ngoài ra, còn gì nữa?"

"Còn có ác ma, Santa... Tên sách cũng bán khá tốt nha."

Rất tốt, Huyên hoàn toàn mơ hồ, xem chừng có thể quyết định chút ý tưởng.

"Là sao? Vậy là chỉ cần tên sách có tên tổng tài, đại ca, phú hào... thì sẽ có người chú ý sao? Tốt lắm, kế tiếp ta sẽ để tên trực tiếp là tổng tài, phú hào, đại ca, ác má, Santa...!"

Người đầu dây bên kia, nghe xong không khỏi cười to. Mà Huyên thì tiếp tục nghĩ tới, bởi vì lúc trước cũng đã từng nghĩ đến kế tiếp sẽ làm hệ liệt muốn gọi là là "Nhà trọ 8 tầng", cho nên tên sách dứt khoát sẽ trực tiếp đặt là 'Tổng tài lầu hai', 'Đại hanh lầu ba', 'Hãn tướng lầu bốn', 'Mãnh nam lầu sáu', 'Phú hào lầu bảy', 'Kim chủ lầu tám'. Tốt lắm!!!!!!

Huyên nói cho người khác biết cái ý nghĩ này, có người nhất thời cười đến lớn tiếng, còn tưởng Huyên đang nói đùa đấy! Dù sao họ cũng không biết Huyên kế tiếp sẽ làm sao nhưng muốn vài người hỗ trợ để đặt danh hiệu cho Huyên, bởi vì nhà trọ 8 tầng, bỏ qua lầu một là mặt tiền, còn 7 lầu còn lại chủ cho thuê ở, tổng cộng cần 7 người vừa vang dội vừa nổi tiếng danh hiệu mới đủ.

Cứ như vậy, bộ hệ liệt có tên khá buồn cười 'Nhà trọ 8 tầng' ra đời.

CƯỜI ĐÃ CHƯA?