Thông tin truyện

Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Tác giả:

Thể loại: , ,

Nguồn: wattpad.com/user/strawyoonberry
Trạng thái: Full
Đánh giá: 7.9/10 từ 16 lượt
EDIT: Strawyoonberry 
Tình trạng edit: 16/9/2020 - 29/12/2020
Thể loại: Đam mỹ, tương lai, tình cảm, sinh con, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, ngọt, ABO, HE.
Nhân vật chính: Lý Hàn Trạch x Bạch Nguyệt Minh

- ---

Văn án:

Quốc gia quy định mỗi một Alpha khi đủ 18 tuổi thì có thể tới đem một Omega do quốc gia phân phối về nhà.

Lý Hàn Trạch phản cảm bới quy định này, thế nên đã hack vào hệ thống, sau đó chỉnh sửa dữ liệu của bản thân mình thành "vô sinh".

Mọi chuyện êm xuôi cho đến khi hơn 30 tuổi mới bị phát hiện, quốc gia lại cứng rắn phát bổ sung cho hắn một người vợ.

Lý Hàn Trạch: "Tôi không muốn ép duyên."

Sau khi lãnh vợ về:

Lý Hàn Trạch: "Đáng yêu quá! Nhỏ xíu một cục, đôi mắt thật xinh đẹp! Người này về sau là của tôi à? Aaaaa em ấy nhìn tôi! Chết tôi rồi!"

Bạch Nguyệt Minh: "Em thấy anh ở trên TV á. Nhiều tiền vô cùng, em còn nghe nói anh ở trường em diễn thuyết chia sẻ kinh nghiệm nữa."

Lý Hàn Trạch: "Em chú ý anh tới vậy sao? Em cảm thấy anh giỏi không?"

Thụ: "Ừm, giỏi, siêu giỏi." (Vô sinh còn được phát vợ, quả nhiên có tiền liền có thể sai khiến ma quỷ, tui thiệt đáng thương mà).

Công mặt ngoài không hề gợn sóng nhưng nội tâm: Em ấy nói tôi giỏi kìa! Em ấy thích tôi!!

Ngạo kiều hào môn đại thúc công x mặt ngoài đáng yêu mảnh mai nhưng sự thật là miệng pháo thụ (mới đầu không rõ lắm nhưng về sau bị công kích nên không ngừng lên level).

Thụ ban đầu hơi ấu trĩ về sau sẽ trưởng thành.

Công có một đứa con, vốn là cháu trai, sau khi bố mất thì công mang về nuôi. 

Bình luận truyện