Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về, Thế Thân Rơi Vào Nguy Cơ Thất Nghiệp

Chương 31: Phiên ngoại



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Ruby

——————

【 Phiên ngoại mấy mục chỉ có hai ba câu

1

Thế thân tạm thời chạy mất, mẹ của Tổng tài nổi trận lôi đình. Mẹ Tổng tài tức giận đùng đùng, chuẩn bị đến nhà hưng sư vấn tội.

Tổng tài sau khi biết được liền ngăn mẹ hắn lại, bảo bà ngàn vạn lần đừng có tới lúc này.

Cản được mấy ngày, mẹ của Tổng tài vẫn đến.

Nghênh đón bà là thế thân với đôi mắt sáng ngời.

Bà chửi rủa Thế thân một trận.

Thế thân tỏ vẻ ngài nói đều đúng cả, là con không tốt, ngài tha thứ cho con.

Tổng tài ở bên cạnh khuyên bà mau về nhà, bằng không không còn kịp đâu.

Nhưng mà đã không còn kịp rồi, Thế thân móc ra sách mà mẹ Tổng tài viết, còn có mấy bài luận văn đã đóng mộc.

Đêm hôm đó, mẹ của Tổng tài cuối cùng cũng biết tại sao con trai kêu bà chạy mau.

Như lang tựa hổ. (*)

Mẹ của Tổng tài ra một đánh giá như thế đối với Thế thân.

(*) Sự ví von sự tàn nhẫn và độc ác. Ở đây hiểu là vồ vập hỏi bài tập ha.

2

Chớ hề ai phát hiện ra là bọn họ quên mất Bạch nguyệt quang muốn đi Châu Âu cho bọn họ bất ngờ.

Bạch nguyệt quang: ……

3

Dựa theo tiến độ, Thế thân nửa năm nữa là có thể lấy được bằng đại học chính quy.

Vì thế cậu bắt đầu chuẩn bị thi lên thạc sĩ.

Nhưng cậu cũng không từ bỏ việc nghe giảng bài ở đại học, đồng thời còn đi theo chỗ giáo sư làm hạng mục.

Thế thân bận rộn không biết ngày đêm, Tổng tài lặng lẽ nhìn ở trong mắt, lặng lẽ làm việc nhà.

Hắn cảm thấy mình sớm muộn gì cũng trở thành con chó con đi phía sau bá tổng.

4

Bạch nguyệt quang sau khi biết hết sức hối hận, y hình như lại bỏ lỡ cơ hội làm thiếu phu nhân một lần nữa.

5

Mẹ của Tổng tài gần đây cũng sẽ kêu Thế thân là ‘Thầy O’ rồi. Bởi vì sau khi Thế thân tiếp xúc với Photoshop, thắp sáng kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh.

Thế thân luôn có thể giúp mẹ Tổng tài chỉnh ảnh chụp thành tiên nữ, xinh đẹp lấn át hết thảy ảnh chụp của mấy chị em khác.

Mẹ của Tổng tài rất vừa lòng với thầy O.

6

Tổng tài không cam lòng làm chó con, cũng bắt đầu chuẩn bị thi lên thạc sĩ.

Chó con thi lên thạc sĩ thành công.

7

Lúc xã giao, Tổng tài khác dẫn theo tiểu tình nhân tham dự.

Xa hoa truỵ lạc, ngợp trong vàng son, Tổng tài nhíu mày xem luận văn lưu trong di động.

Hơn nữa cảm thấy hình ảnh này hình như giống ở đâu đó.

8

Mỗi ngày đọc sách, Thế thân không phải là không biết mệt.

Chỉ là về nhà ôm chó, tinh thần cậu liền lên rồi.

Cậu đoán là mẹ của Tổng tài vĩnh viễn không biết được bọn họ chơi trò chó con cùng chủ nhân như thế nào đâu.

9

Thế thân nhận được bằng thạc sĩ.

Thật vất vả mới bằng cấp cao hơn Tổng tài, nhưng mà Tổng tài không lâu sau đó liền lấy được bằng thạc sĩ.

Thế thân quyết định học tiếp tiến sĩ.

10

Thế thân cảm thấy mình cùng Tổng tài quả là trời sinh một đôi.

Tác giả có lời muốn nói: Toàn văn đến đây là hết, cảm ơn đã đọc nhé.

Tạm biệt hẹn gặp lại cả nhà.

—————

Editor có lời muốn nói:

Cái này định nói hồi mấy chương trước rồi, tới cuối chương cái quên mất tiêu. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cảm thán về cách phân chia hệ thống học vị ở VN và TQ ấy mà.

1. Tại Việt Nam: 

Phải nói là cách phân chia học vị mình rất rõ ràng ấy nha. Đại học gọi là Cử nhân, có học lên nữa gọi là Học viên cao học ( sẽ lấy bằng Thạc Sĩ). Sau đó, nhận được bằng Thạc sĩ tiếp học lên nữa sẽ gọi là Nghiên cứu sinh, chuyên nghiên cứu luận án tiến sĩ. Tiến sỹ bao gồm: Tiến Sỹ thường và Tiến Sỹ khoa học (nhà khoa học).

Giáo sư là để phong tặng cho những người làm công tác giáo dục và trực tiếp giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn nhất định về tài và đức. Một trong các tiêu chuẩn xét phong hàm Phó Giáo sư, Giáo sư là người đó đã hướng dẫn một số Tiến sỹ.

2. Ở Trung Quốc: 

Bởi vậy, khi nói nên phân biệt giữa hai loại Nghiên cứu sinh – 研究生nha. Bởi tiếng Trung không tìm được chữ nào dịch được chữ “Cao học” ở bên mình luôn ớ. (Đừng nói 高学 /gāo xué/ nha, có người VN mình hiểu thôi nha  )

3. 自考本科( Đại học tự học) hay trong truyện mình chuyển thành “Đại học chính quy” đó.

Còn như em thụ trong truyện này là 自考本科, có thể hiểu đơn giản như hệ Vừa học vừa làm (VHVL) bên mình. Nhận bằng自考本科 cũng có giá trị tương đương với bằng chính quy, đi làm hay nhận đãi ngộ cũng không khác.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, bạn sẽ nhận được bằng tốt nghiệp theo học vị Học sĩ ( ~ tương đương bằng Cử Nhân ĐH bên mình). Sau đó, nếu học lên nữa vẫn sẽ là chức danh “Nghiên cứu sinh” cho hai bậc Thạc sĩ (Master’s Degree – 硕士研究生) và Tiến sĩ (Doctor‘s Degree – 博士研究生).

Này cũng giống như ở bên mình, Tốt nghiệp chính quy bạn sẽ nhận được bằng tốt nghiệp có chữ Full-time, còn hệ VHVL sẽ nhận được chữ Part-time. Theo Luật sửa đổi, bổ sung thì từ ngày 1/7/2019 sẽ không còn phân biệt giữa chính quy hay vừa làm vừa học nữa ha.

~ Úi dời ơi, quý vị thông cảm mình nói nhiều quá T.T 

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!