Trái Cấm Tình Yêu

Chương 47: Buổi tiệc tại Dịch gia



Thắng Nam từ sau đêm đó thì luôn tìm cách né tránh Đình Phong, cô không muốn bản thân và anh lại có thêm thân mật lần nào nữa. Trong lòng cô đã lựa chọn từ bỏ thì cớ gì phải có thêm dính líu hay thân mật không cần thiết với anh, để bản thân đến lúc đó muốn buông xuống càng thêm đau khổ.

“ Thắng Nam hôm nay cậu đừng quên cuộc hẹn của chúng ta đấy nhé. Tối nay không gặp không về! Yêu cậu nhiều, moa moa. ”

Mới sáng sớm Thắng Nam đã nhận được tin nhắn từ cô bạn Mã Nhạc.

Theo như lời hứa thì hôm nay Thắng Nam sẽ dùng thân phận là chị em của Mã Nhạc để đến buổi tiệc chúc thọ 60 của Dịch lão gia. Cho nên sáng sớm Mã Nhạc đã nhắn tin nhắc nhở cô sợ rằng cô sẽ quên mất.

~

- thiếu gia hôm nay ngài có cuộc hẹn với Kiều tổng ở Kiều Tinh lúc 6h tối và còn buổi tiệc thọ 60 của Dịch lão gia. Chúng ta có nên hủy một trong hai cuộc hẹn hay không?

Diệp Thủ vào báo cáo lại lịch trình ngày hôm nay cho Đình Phong.

- Kiều Tinh Tinh chẳng phải là chị gái của Kiều Thiên Hựu sao? Nếu có dính líu đến nhà họ Kiều thì việc hợp tác trong tương lai không cần nữa. Tôi muốn để Kiều gia biết chỉ cần dám động đến người của tôi thì kết cục của họ cũng như bao người khác.

Diệp Thủ nghe theo lời nói của Đình Phong mà làm theo.

Trong ngày hôm đó tập đoàn Kiều Tinh nhanh chóng nhận được thông báo hủy hợp tác của Hoa Diệp Ảnh. Tin tức cũng không lâu sau đó đã được đưa lên mặt báo chí khiến người trong ngành ai cũng biết vì vậy mà tập đoàn Kiều Tinh cả ngày đều nhận được cuộc gọi của tòa soạn để phỏng vấn, ngoài ra còn có cuộc gọi của các công ty lớn nhỏ gọi đến yêu cầu chấm dứt hợp tác.

Chấm dứt hợp tác một cách bất ngờ thì sẽ bị phải bồi thường số tiền không nhỏ nhưng họ thà chọn bồi thường cũng không muốn đắc tội với Diệp Hoa Ảnh. Ai mà không biết tin tức của Diệp Hoa Ảnh là bảo mật người ngoài như bọn phóng viên làm sao có thể biết được mà đăng bài, nếu tin tức đã lên báo thì do chính người của Diệp Hoa Ảnh đưa cho nếu đã là đưa cho thì nhất định ông chủ của Diệp Hoa Ảnh muốn nhắc nhở cũng như là lời cảnh cáo dành cho đối phương.

Người thông minh thì nên biết lựa chọn đứng về phía nào mới là đúng.

- Kiều tổng hôm nay chúng ta đã nhận hơn 20 cuộc gọi đến của các đối tác về việc muốn hủy hợp tác, tôi không biết nên giải quyết thế nào nên muốn đến xin ý kiến của chị.

Cô thư ký đi vào bên trong báo cáo lại tình hình không ổn hiện tại của tập đoàn cho Kiều Tinh Tinh biết.

- cứ thuận theo họ, số tiền hủy hợp đồng trong thời gian ba ngày nhất định phải bồi thường nếu không thì cứ đưa đơn kiện lên tòa.

Cô thư ký gật đầu sau đó rời văn phòng đi xử lý ngay việc được căn dặn.

Kiều Tinh Tinh năm nay 27 tuổi, là đại thiên kim Kiều gia, con gái của Kiều Lam Phong một trong những lão đại có tiếng nói ở Đài Bắc. Là một người mưu kế thâm sâu nhưng tuyệt đối không làm hại người vô tội hay lợi dụng bất kỳ người không lien can.

“ Đình Phong tôi yêu anh như vậy anh lại vì một người phụ nữ mà muốn lật đổ Kiều Tinh do tôi gầy dựng bao năm qua. Tôi tuyệt đối sẽ khiến anh hối hận với quyết định ngày hôm nay của anh. ”

~

Biệt thự Dịch gia hôm nay được trang trí uy nga lộng lẫy, chẳng khác gì cung điện cổ xưa.

Biệt thự rộng lớn vốn đã được thiết kế theo phong cách cung điện vua chúa ngày xưa, lại còn chọn màu vàng ánh kim làm chủ đạo khiến cho cả căn biệt thự vô cùng hào nhoáng.

Dịch gia cũng được xem là một trong tứ đại gia tộc có thế lực ở Đài Bắc, tuy không thể so sánh với Sở gia bậc nhất nhưng cũng đủ khiến người khác phải nể trọng vài phần.

Hôm nay là đại thọ 60 của Dịch Vĩ, Dịch lão gia vì vậy khách được mời đến đều là những người có tiếng, có địa vị ở Đài Bắc đến tham dự.

- Đình thiếu, hoan nghênh cậu. Cảm ơn cậu đã nể mặt của lão mà đến!

Đình Phong từ phía bên ngoài đi vào thì Dịch Vĩ liền mặt niềm nở vui cười tay cầm ly rượu đi về phía anh.

- tôi là nể mặt của phu nhân của mình mà đến, không phải vì ngài. Ngài đừng tự cho mình cái quyền tưởng bỡ.

Sắc mặt của Dịch Vĩ lập tức biến sắc, nụ cười cũng không lâu sau đó mà dập tắt bởi lời nói của anh Đình Phong.

Đình Phong trước nay có gì nói đó, chưa từng nghĩ phải nịnh nọt bất kỳ ai hay lấy lòng, thuận theo ai. Không phải vì anh có quyền thế mà không để ai vào mắt chỉ là bản thân anh cảm thấy việc phải thuận theo lời của người khác là một việc vô cùng đáng khinh bỉ.

Dịch Vĩ vẫn cố gắng gượng cười để đối đãi với Đình Phong trước mặt.

Nói thế nào thì ông cũng là trưởng bối của anh vậy mà đến lời khách sáo anh cũng không nói ra được, còn dùng lời không hay để nói chuyện với ông.

- thiếu gia, phu nhân và Mã tiểu thư ở bên kia.

Nhật Hào thì thầm bên tai của Đình Phong.

Ánh mắt của Đình Phong cũng nhanh chóng hướng về phía của Thắng Nam và Mã Nhạc đang đứng trò chuyện với nam nhân khác bên kia.

Ánh mắt của anh như muốn ăn tươi nuốt sống, hận không thể mang cô đem giấu.

Hôm nay Thắng Nam chọn cho mình một mẫu thiết kế đơn giản đơn giản nhưng đủ để thu hút ánh nhìn của bầy sói trong buổi tiệc hôm nay.

Làn da trắng hồng phối với chiếc váy body tay dài màu đỏ tươi, phần trên kín phần dưới lại hở hang để lộ cả cặp chân dài trắng nõn nà không tì vết của cô. Như vậy thì có người đàn ông nào mà cưỡng lại được sức hấp dẫn mê người của cô.



Ai biết thân phận của cô thì tiếc rằng chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm đến được. Còn kẻ không biết thì lại trực tiếp bước đến bên cạnh cô mà bắt chuyện, lại còn tán tỉnh cô. Cô theo phép lịch sự cũng chỉ chào hỏi lại cho có lệ, bên cạnh còn có Mã Nhạc thay cô đối phó đám công tử đó.

Không phải cô không đủ bản lĩnh để từ chối mà là họ vốn không có từ cách để cô đích thân khai khẩu.

- Lâm tiên sinh thật xin lỗi, tôi và bạn tôi còn có việc quan trọng hơn cho nên không thể tiếp tục cùng anh nói chuyện.

Thắng Nam vừa dứt liền kéo tay Mã Nhạc rời khỏi.

- Lâm tiên sinh này gia thế tốt, tính tình cũng tốt nếu không phải cậu là gái đã có chồng thì tớ sẽ làm mai cho cậu với anh ta.

Mã Nhạc bị kéo đi nhưng miệng vẫn vui vẻ nói đùa.

Lời nói đùa của Mã Nhạc hoàn toàn lọt vào tai người nào đó đang bước theo phía sau.

- có người theo chúng ta!

Trời ban cho Thắng Nam có gương mặt và vóc dáng khuynh thành khiến người khác ngưỡng mộ thì cũng thôi đi, lại còn ban cho cô có một đôi tai vô cùng nhạy bén cho dù là tiếng gió lướt nhẹ qua cô cũng nghe được, huống hồ chi là bước chân đang theo sau cô nãy giờ.

- đây là Dịch gia còn có nhiều khách mời chắc là cùng đường thôi.

Mã Nhạc không nghĩ nhiều chỉ đơn thuần giải thích.

- đường chúng ta đi là đến hoa viên, ai mà lại hứng thú trùng hợp cùng sở thích như vậy. Huống hồ người theo chúng ta là đàn ông, không phải phụ nữ.

Hết chap 47